07/07/2023
✍🏻 Hôm nay ngày mùng 7 tháng 7 năm thế giới số 7... là ngày tần số rung động bắt đầu chuyển hướng lên cao hơn, mình có đôi dòng chia sẻ cùng mọi người trong giai đoạn chặng 2022 - 2023 - 2024. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho mọi người chuẩn bị tốt hơn cho chặng 3 năm này.
____
🎏 NGHỊCH CẢNH - MÓN QUÀ CỦA SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ THÚC ĐẨY TÂM LINH.
____
🎋 Năm nay là năm tần số rung động toàn cầu bắt đầu chuyển hướng lên 1 tần số mới cao hơn rất nhiều, điều này là dấu hiệu cho sự thanh lọc khắt khe, rất gắt và bám sâu vào nhân quả. Năm nay bài học thử thách về lòng tham là rất lớn, cũng là giai đoạn kinh tế bị chũng xuống xảy ra sự biến động lớn về tiền bạc, đây là năm trong công việc, kinh tế gặp nhiều trở ngại hoặc không dễ dàng để kiếm tiền. Là năm khó khăn chung về mặt tiền bạc. Càng vội thì càng vỡ, càng cưỡng thì càng trói chặt, giục tốc thì bất đạt, càng than thì càng khổ, càng nói nhiều thì càng mất mát nhiều, càng khuếch tán sự khó khăn.
🎋 Đây cũng là năm sẽ có rất nhiều người vỡ nợ, mất tiền, công việc trì trệ, gia đình ly tán, bất hoà thậm chí là cắt đứt mối quan hệ vì tiền bạc...giai đoạn 2022- 2023- 2024 là 3 năm con người bắt buộc phải kết thúc những gì còn dang dở, nhận ra bài học của mình, sống chậm lại và quay trở về bên trong để tìm chân lý và bài học cho chính mình trong quá trình phát triển tâm linh.
🎋 Sự thúc đẩy mạnh mẽ sẽ xảy ra rõ ràng qua những cú tát liên tục vùi dập của vũ trụ cho những người không chịu thức tỉnh và chuyển hoá, tới tận cùng, khổ tận cam lai buộc phải bật dậy học bài học của mình và tự giác ngộ mà vượt qua nó giống như cá chép vượt vũ môn, vượt qua dòng chảy xiết, lội ngược dòng, tróc mình, tróc vảy, cực nhọc mới hoá rồng.
🎋 Đây cũng là giai đoạn mỗi cá nhân đều phải nhận thức được vấn đề của chính mình, phải nương theo dòng nghiệp - phúc, thuận theo nhân quả, ý thức được mỗi một hành động của mình ở hiện tại sẽ đều là một nhân trổ quả cho tương lai.
🎋 Suy nghĩ sẽ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo thành số phận. Là tốt hay xấu là phúc hay hoạ phải tuỳ vào sự lựa chọn và sự thức tỉnh của mỗi người.
_____________
🌾 Muốn tồn tại và vượt qua giai đoạn thanh lọc này thì phải luôn ghi nhớ và tin tưởng vào nhân quả, phải luôn ghi nhớ rằng bất kỳ điều gì xảy đến, bất kỳ ai tới dù là tốt hay xấu cũng là điều chắc chắn nên xảy ra, và nó luôn đúng thời điểm.
🌾 Không có gì là tự nhiên xảy ra cả, bởi nó chính là quả trong vô thuỷ kiếp chúng ta đã gieo. Nó là bài học, nó sẽ lặp đi lặp lại với tần suất lớn hơn nếu như chúng ta không chịu rút ra bài học cho chính mình, không tập cách thích nghi và đúc kết kinh nghiệm để chuyển hoá.
🌾 Luôn phải nhắc nhở bản thân, kiểm tâm, quán chiếu và tu sửa mình mỗi ngày. Tu nhà trước rồi mới tới tu chợ, tu chùa. Tu chính là sửa mình, và tâm linh là trong tâm mới linh. Đừng chạy theo những thứ màu mè, đừng chấp tướng, chấp danh, đừng quan niệm rằng phải theo 1 vị thầy danh tiếng, tới 1 ngôi chùa lớn hay tham gia những khoá lễ danh giá, những khoá tu lớn, đọc rất nhiều kinh sách thì mới là tu. Đừng tu chỉ để lấy thành tích, vỗ ngực xưng tên rằng tôi đang tu.
🌾 Quá trình tu tập và chuyển hoá cần phải có thời gian, xin đừng vội mà bước chân sang ranh giới của sự thức tỉnh ảo, rất dễ tăng thượng mạn.
🌾 Hãy tĩnh tâm, lấy tĩnh thắng động, bình ổn thân tâm, sửa mình mỗi ngày trước, thấu hiểu chính mình, xác định cho mình 1 con đường, mục đích và động cơ tu tập xuyên suốt không thối chuyển. Rồi từng bước đi trên con đường thức tỉnh, từng bước 1, chậm nhưng chắc chắn, xin đừng vội vã mà lạc đường tu !
✍🏻 Gửi người hữu duyên, thương mến
Nguồn : FB Tạ Mai Anh .