26/11/2023
Bé cũng cần sữa tả nữa ạ, cô chú thương giúp xin gửi về Tổ 1 , Đường 787B ,Xã Hưng Thuận ,Huyện Trảng Bàng ,Tỉnh Tây ninh. Số điện thoại bà bé: 0369.923.695
- Số tài khoản ngân hàng bà: agribank 5704 2053 47 333 Lê Thị Tuyết Quyên
Cầu mong bé gặp được nhiều quý MTQ giúp 2 bà cháu tiếp tục điều trị vì bà hết tiền xin cho bé về nhà dù bsi nói còn trị lâu lắm, bé vô bv điều trị từ 2 tháng tuổi, về bà thuê bình oxi mỗi ngày cho bé vì bé chưa cai được oxi, người bà có thêm 2 khối u nữa thương bà lắm ngày nào cũng khóc nhớ con gái đã mất. Chi tiết bệnh, hoàn cảnh 2 bà cháu xin đọc bên dưới:
Thấy một mình cô lớn tuổi chăm sóc trong bệnh viện mấy tháng nay, hỏi thăm cô là gì của bé, sau chỉ có 2 bà cháu lủi thủi trong bệnh viện với nhau
Tướng cô gầy nhom, bé thì nằm trên giường bệnh với chi chít ống luồng, máy thở khắp trên người
Những lời cô kể thật sự chạnh lòng, không ngờ 1 đứa bé nhỏ như con lại chịu quá nhiều sự bất hạnh và đau thương
Con tên Phan Hữu Phước Bé, sinh ngày :20/08/2022 .
Quê quán :Tổ 1 , Đường 787B ,Xã Hưng Thuận ,Huyện Trảng Bàng ,Tỉnh Tây ninh .
"Con vừa chào đời 2 tháng thì mẹ bé qua đời vì ung thư. Cha bé bỏ đi từ lúc mẹ có bầu bé.
Bác sĩ từng khuyên mẹ bé chấm dứt thai kỳ để an toàn cho mẹ, thế nhưng tình mẫu của người mẹ dũng cảm đã không chấp nhận làm như vậy, mẹ bé đã sanh non, sau đó chuyển biến xấu cà ra đi
Bé cũng bị ảnh hưởng trong bụng mẹ nên mang trên người nhiều bệnh. (hình bên dưới bình luận do sợ fb quét)
- Lao đa cơ quan
- Thoát vị bẹn
- Tổn thương gan, lá lách, tụy
- Tràn dịch tĩnh mạch
Cô là bà ngoại, ông ngoại bé thì mất rồi, nên chỉ mình cô đang nuôi bé, mà ngoại cũng bệnh ung thư.
Sức cùng lực kiệt , bà vượt qua những cơn xạ trị để chăm sóc đứa cháu đáng thương của mình . Hàng ngày trôi qua đối với con là những cơn đau , kim tiêm và máy thở .
Con nằm đó là niềm tin là hy vọng sống của bà , ánh mắt con tha thiết được sống , được về nhà dù biết rằng đó là điều ở tương lai xa lắm …
Nay ngoại bé lại bế tắc vì phải chăm bé bệnh triền miên, bé ko thể cai oxi, ngoại cũng bệnh, ko làm gì ra tiền.
Hằng ngày cô xin cơm từ thiện để ăn, và cũng chỉ có 1 buổi như vậy trong ngày suốt mấy tháng nay, bữa nào bếp cơm nghỉ, cô chỉ đành gói mì, ổ bánh mì không qua ngày, tất cả vì sợ không có tiền mua sữa cho cháu mình 😞
Khẩn xin cô chú gần xa hãy cứu giúp con , một một đứa trẻ đáng yêu , xin hãy dang tay đồng hành cùng 2 bà cháu , giúp họ có được hơi ấm của tình thương , niềm tin bước qua những ngày tháng chông chênh , bệnh tật khó khăn này ạ
Stk Hưng 33389 33389 Mb Bank Phan Thông Hưng, Hưng có chuyển giúp cho 2 bà cháu 1 ít trước đó, nhưng bs báo con còn phải nằm điều trị lâu dài, nên kính mong anh chị em xem xét hỗ trợ 2 bà cháu 1 ít nếu hữu duyên
Con hiện đang điều trị tại
Khoa Nhiễm
🏥 BV Nhi Đồng 1 -Q10"