27/04/2021
Góc cầu cứu và kì tích xuất hiện.
Mình sẽ thanh lý toàn bộ đồ để nghỉ ngơi (và đồ rất nhiều nên mong mọi người ủng hộ, giúp đỡ) đảm bảo là rất rẻ nhé.
- Đây là ảnh 5 tháng trước của mình 49kg, còn bây giờ⁉️
Thật sự không dám nhìn mình trong gương và đối diện với mọi người.
Hốc mắt hõm sâu, hai má tóp lại, da khô mốc, một màu tăm tối. Gần như một chiếc 💀 có tóc.
Tuổi 2x nhưng mặt 5x ‼️ tự ti, đau khổ. Mỹ phẩm cao cấp, công nghệ, spa cũng không cứu vãn được mình lúc này.
Chạm đáy 1m70- 42 cân, thấp hơn cả thời kì minh điều trị trầm cảm sau sinh 43,5kg. (từ 17t mình đã có thể trạng trung bình 50kg).
- Kì tích xuất hiện ntn?
Theo một quán tính nào đó, mình đã chui vào cái khe giường. khe-giường-chưa-đến-10cm.
Nằm nghiêng trong cái khe giường ấy và mình đã có một giấc ngủ BÌNH YÊN đầu tiên, sau rất nhiều tháng vật vã.
Mọi người không đọc nhầm đâu, một chiếc giường lành lặn mình ko ngủ được, nhưng một cái khe giường bé xíu, chật cứng, mình biết nó giống việc cô lập với thế giới bên ngoài, có lẽ trong không gian nhỏ đó mình thấy ấm áp và an toàn. (Và mình đã khóc khi viết đến đây) mình biết nó mang một màu cô độc, đau đớn.
Hi vọng đây là lần cuối cùng mình mang những thứ không tích cực này lên mạng xã hội. Vì vốn dĩ ai cũng muốn chia sẻ những điều tốt đẹp hơn.
Thành công quá sớm dường như đã thành trở ngại rất lớn, tổn thương và sợ hãi, yêu cầu và ước mơ quá lớn. Những gì mình đang làm là lùi lại và trốn tránh, thậm chí co ro trong một góc như giấc ngủ kia.
Nhưng nó vẫn là một kì tích, vì chỉ khi đủ sức khỏe và tỉnh táo. Thì mới có thể tiếp tục đi tiếp được. Sống vì Ny nữa.
Lần nữa hi vọng mọi người ủng hộ mình thanh lý hàng để nghỉ ngơi nhé.
Cảm ơn, trân trọng.