06/02/2016
26 tết, H nhận được một tin rất vui ngày cuối năm!
Sau hơn 6 tháng lăn lộn ở đất Sài Gòn, cuối cùng thì H cũng có một công việc khá khẩm. Thế là đêm đó, chúng tôi khui rượu, nướng mực, thắp sáng đèn ban công rồi bật " blow in the wind" trong cái tiết trời man mác của Sài Gòn. Rồi một người bạn của chúng tôi tới, mang theo đàn, lại một điều tuyệt vời khác. Chúng tôi cạn ly, cất tiếng đàn, và cùng nhau hào sảng hát "Trái đất tròn" của Bột. Chúc mừng người anh em đã đạt được thêm một bước tiến trên con đường của mình. Đàn ông với nhau, chúng tôi vừa thấy vui cho bạn nhưng cũng vừa thấy đó là áp lực để phấn đấu hơn nữa.
Hôm nay về Hà Nội, cái lạnh khắc nghiệt và buồn, tôi tranh thủ ghi lại vài suy nghĩ miên man về cái giây phút ngày hôm đó như là động lực để bước tiếp cái con đường mà mình đã chọn; cho dù có bao lần khuỵ ngã bởi cái sự nhỏ bé của hình hài thằng tôi đang cố vác trên lưng một giấc mộng quá đỗi ngông cuồng.
- 06/02/2016-