30/05/2020
[Giải trí] CÂU CHUYỆN VỀ TÌNH YÊU VÀ GIÀY
Trong một ngày mưa có một cách nhanh nhất, đơn giản nhất để hạnh phúc chính là chọn một đôi ủng nhựa hoặc giày cao cổ. Khi đó đôi chân của bạn sẽ được bảo vệ bàn chân khô ráo, vững vàng khi chạy vội trong mưa. Tình yêu cũng thế thôi, cách đơn giản để có được hạnh phúc là hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng.
Đừng vì một lúc cô đơn hay muốn tìm một khoảng trống để lấp đầy mà bạn vội vã đưa ra quyết định đến với người mới. Bởi vì khi nói yêu mà bạn chưa sẵn sàng, không chỉ riêng bạn mệt mỏi mà bạn còn khiến người kia đau khổ thôi, bởi vì họ không hề có lỗi hay gây tổn thương đến bạn. Thế nên hãy yêu đúng lúc con tim mình lên tiếng!
Một đôi giày tốt sẽ làm bạn thoải mái chắc chắn sẽ phù hợp hơn một đôi giày đẹp mà làm bạn đau đớn. Tình yêu cũng như thế, chẳng hạn như một người tri kỉ sẽ giúp bạn và bên bạn mọi lúc thay vì một người yêu mà bạn nghĩ là hoàn hảo lại đang làm bạn khổ sở với đau đớn. Bạn sẽ chọn điều gì? Lựa chọn bạn cũng như chọn một đôi giày, hễ ướm thử thì chưa đủ mà phải bước đi, nhún nhảy thử hay tệ hơn là té ngã thử. Chỉ vì khi khó khăn mới giúp mình nhìn nhận ra được một đôi giày tốt và một người bạn sẽ tốt hơn so với một đôi giày đẹp và một người yêu được bạn xưng là hoàn hảo!. Và tình yêu cũng vậy, người ta vẫn thường nói có đi qua sóng gió hay khó khăn thì mới thấu hiểu lòng nhau hơn.
Một tình yêu tan vỡ và một đôi giày hỏng giữa đường tương đối giống nhau, chúng đều làm ta đau và có chung cảm giác không yên tâm cho đến lúc nào bạn tìm được đôi giày hay người thay thế tốt hơn trước. Với tình yêu cũng như vậy, khi ai đó phản bội bạn thì cách trả thù tốt nhất mà bạn nên làm là cho họ thấy giá trị của họ không đủ chạm đến gót giày của chính bạn. Nhưng không hẳn là bạn phải trả thù điều đó, điều đơn giản cần thiết hơn là nên quên đi… Và hãy nhớ rằng sẽ có một tình yêu mới cùng một người mới xứng đáng hơn với tình yêu mà bạn trao tặng.
Nếu như bạn phải mua một đôi giày tốt, thật đẹp và đắt tiền mà không biết mặc gì, không có đồ gì phù hợp để diện cùng, hãy đơn giản hóa bằng cách mặc một chiếc áo T-shirt trắng với chiếc quần jean đơn giản và đi với đôi giày đó và thế là bạn thấy mình đủ sành điệu vì bạn tự tin mình có một đôi giày đắt tiền ngay dưới chân mình. Tình yêu cũng đơn giản rằng, nếu bạn thấy thoải mái và bình yên khi bạn bên người ấy thì đó mới là tình yêu bạn cần.
Điều sau cùng và quan trọng nhất đó là hãy chọn cho mình đôi giày vừa chân và hợp với bạn, chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không hợp chân vì bạn sẽ đau và chân không thoải mái. Chọn người yêu cũng như chọn giày, đôi vừa ý thì lại không vừa chân. Vậy nên yêu một người biết phấn đấu để hoàn hảo, thay vì miệt mài đi tìm một người hoàn hảo để yêu bởi làm gì có ai sinh ra đã hoàn hảo sẵn có đâu!. Thế mới nói tình yêu cũng giống như đôi giày, đẹp chưa chắc đã vừa chân mà đơn giản có khi lại cho bạn cảm giác thoải mái, an toàn.