20/04/2016
Có những người đàn bà từng đi qua đời người còn quan trọng hơn cả người phụ nữ đang ở ngay cạnh.
Bởi vì những bài học họ để lại đủ lớn đến mức người đàn ông phải sợ rằng nếu như mình không sửa đổi được những thiếu sót cũ, vết xe đổ sẽ lặp lại. Chỉ bằng cách trải qua tất cả vinh quang rạng rỡ lẫn thất bại ê chề, một người mới trở nên mạnh mẽ.
Kỷ niệm dù đẹp đến mấy vẫn chỉ là khoảnh khắc. Còn bạn thì không thể bước tiếp nếu cứ mãi ngoảnh đầu nhìn về quá khứ. Tất cả những gì một người có thể làm chỉ là chôn chặt tất cả những cảm xúc ấy vào trong một cái rương báu, giấu nó ở một hoang đảo mà không ai biết, thậm chí không mong rằng đến một lúc nào đấy sẽ có ai phát hiện. Hoặc nếu có họ cũng không thể hiểu, nhưng vẫn rơi lệ khi thấy rằng chúng thật đẹp.
Trong tiếng Anh có động từ "treasure" chính là để nói về trạng thái ấy. Chuyên dành cho những báu vật của đời người mà chỉ có thể giấu kín, không thể kể, chỉ có những người từng ở trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy là thấu hiểu. Sự mạnh mẽ, không nằm trong cách bạn cố gắng đến đâu để có được, bởi vì cuối cùng đó cũng chỉ là ham muốn được nâng một thứ gì đó lên. Còn để đặt xuống, tức là để vượt qua tất cả đau đớn để từ bỏ, lại cần rất nhiều dũng khí.
Tại sao một người cứ phải mãi mong chờ rằng mình sẽ là những phần đẹp nhất trong cuộc đời của người tình. Ở tuổi của tôi, khi thanh xuân đã mờ đục không khác gì một làn khói, những cảm xúc tinh khôi của đôi mươi không còn tồn tại. Mỗi lần bạn quỳ xuống trong vũng đau thương để lớn thêm một chút thì nhận thức về tình yêu cũng thay đổi.
Yêu một người, trọng một người mà không mang chút nào nỗi sợ để phải muốn chiếm hữu, mà là lắng nghe tất cả những đau thương họ từng trải qua, chấp nhận tất cả, thấu hiểu tất cả. Thay vì cảm thấy đó là thiệt thòi thì nên biết đó là hạnh phúc, vì nếu làm được như vậy thì bạn là điều kỳ diệu mà những người đã từng tổn thương có lẽ chờ cả đời cũng không mong có được; làm một người không phán xét, mà chịu trải lòng mình ra để lấp đầy khoảng trống bên trong một con người khác. Khi một người lấp đầy được phần khuyết của tổn thương và tự ti ấy, họ xứng đáng với mọi điều tuyệt vời nhất bạn có thể mang lại. Thậm chí là hơn nữa.
Thứ tình yêu đẹp nhất mà tôi biết không phải là hai người cười với nhau, hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Khi bạn yêu một người còn hơn cả thế, bạn có thể nguyện ý hy sinh tất cả mà trong mắt vẫn đầy hạnh phúc, can tâm tình nguyện.
Người phụ nữ nào trách việc người đàn ông của mình không coi mình là tất cả, tôi mặc. Bạn được nhận những gì mình xứng đáng. Những người đàn ông tuyệt nhất ngoài kia mà phụ nữ thèm muốn, những người biết sống, biết yêu nhất, cũng là vì đã trải qua ngần ấy mất mát, đã biết học từ từng nỗi đau để trở thành như vậy. Bạn ở đâu khi họ một mình đi qua tất cả những trải nghiệm ấy.
Khi chia tay, đừng nghĩ chỉ người bị vứt bỏ mới tổn thương. Người ra đi cũng buồn vì một lần, họ lại thất bại trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Kẻ cố chấp sẽ không hiểu được nỗi bất hạnh mà người buộc ra đi phải mang nhiều ngày trước khi thời điểm quyết định xảy ra.
Phụ nữ có câu: "Chia tay mới biết lòng đàn ông". Nếu bạn thực sự yêu một người đến thiên tàn địa tuyệt, việc họ mất đi sẽ để lại một nỗi đau đủ lớn để bạn tỉnh ngộ. Khi đó, người ấy chỉ cần nhìn vào cách bạn gắng sức để thay đổi. Giống như câu nói của những người đàn bà có kinh nghiệm: "Đừng để tâm tới những lời đường mật thề non hẹn biển. Chỉ có những việc một người cố gắng làm vì tình yêu mới nói lên họ yêu bạn đến nhường nào".
Sống thật tốt, đừng mãi lầy trong thất bại cho dù bạn có đang vụn vỡ đến mấy. Sống, để người cũ không phải nghĩ rằng lựa chọn của họ năm xưa khi phải lòng bạn không phải là sai lầm. Số phận trái ngang có thể chia cách những tình yêu đẹp nhưng đừng cho phép nghịch cảnh làm bạn tự biến cách yêu của mình tồi tệ đi. Đừng tự nhổ vào những phần bạn tự hào nhất.
Có lẽ, đó là cách tốt nhất mà tôi biết, để trân trọng tất cả những hạnh phúc đã qua đi.
- Lu -