03/08/2026
ĐẺ MỔ KHÔNG ĐÁNG SỢ, ĐÁNG SỢ LÀ ĐẺ MỔ MÀ CÒN ĐƯỢC KHEN “MẸ NÓ KHỎE LẮM”.
Câu nói tưởng như là một lời khen dành cho người mẹ, nhưng cũng vô tình mặc định rằng người phụ nữ ấy đủ khỏe để tự cáng đáng mọi thứ sau sinh.
Không phải để so sánh sinh thường và sinh mổ, nhưng sinh mổ thường hồi phục lâu hơn và phải đối mặt với nhiều đau đớn, khó khăn hơn trong những ngày đầu.
Có những người mẹ sinh mổ còn chưa đi lại bình thường, vậy mà đêm nào cũng gắng gượng thức dậy pha sữa, thay bỉm cho con. Vết mổ vẫn còn đau nhưng vẫn phải bế con, ru con ngủ, rồi lại lặng lẽ đi rửa từng chiếc bình sữa sau mỗi cữ bú.
Không phải vì họ khỏe. Mà vì họ là mẹ.
Nhưng xin đừng vì thấy họ cố gắng mà mặc định rằng họ có thể tự chăm con một mình. Dù sinh thường hay sinh mổ, người phụ nữ sau sinh đều cần được nghỉ ngơi, được quan tâm và có người ở bên san sẻ.
Và hơn ai hết, người chồng đừng để vợ phải một mình chịu đựng những cơn đau sau sinh, rồi lại một mình gánh hết việc chăm con.