26/05/2024
HÀNH PHÁP ĐẠO
Ngày bữa sáng cơm chay hành pháp đạo
Khoác trên mình manh áo vụng đường khâu
Ngày đạp đất vượt muôn trùng dông bão
Ngược gió đi hương thảo quện nơi đầu
Đêm ngồi ngủ giấc chìm sâu nghĩa địa
Tiếng côn trùng mọi phía ngỡ hồn ca
Chai nước suối rửa trôi lời mai mỉa
Cầu ấm no hạnh phúc đến mọi nhà
Lòng an tịnh dẫu đường xa không mỏi
Thả gót trần nắng rọi ánh hào quang
Mong Tổ Quốc thanh bình yên bờ cõi
Bốn mùa hoa rợp ong bướm mơ màng
Rũ hết bụi không còn mang nặng gánh
Nguyện xác này kiếp khổ hạnh rèn nhân
Cười vui vẻ dẫu bờ môi tím lạnh
Bãi tha ma chớp ảnh bóng nhạt dần
Luôn miệng nói Con là dân Nước Việt
Chẳng tơ màng giữ trinh tiết sạch trong
Đời sướng khổ vương nghiệp nào ai biết
Hạnh đày thân khác biệt vẫn an lòng .
Thơ Dũng Phùng