07/04/2019
LÒNG BIẾT ƠN
Một ngày nọ, thấy thương hại các con chiên đang ngày đêm cầu nguyện xin Ngài hãy phù hộ và ban phước báu cho họ, Thượng Đế liền gọi hai thiên thần thân cận nhất đến và bảo rằng:
- Ta có việc muốn hai con làm đây.
– Thưa, Ngài muốn chúng con làm gì?
- Hiện tại đang có rất nhiều người dưới thế gian họ sống hiền lành. Họ có lòng vị tha và tình yêu thương. Họ cầu xin ta hãy ban phước cho họ, mang hòa bình đến cho thế gian. Vì thế hôm nay ta muốn hai con xuống thế gian và mang theo hai chiếc túi này. Hai chiếc túi này có thể chứa đựng tất cả những mong muốn của loài người. Hãy xuống thế gian và mang về đây cho ta những lời cầu xin của con người, ta sẽ đáp ứng cho họ.
Hai thiên sứ tạm biệt Thượng Đế và xuống thế gian. Sau một thời gian thì hai thiên thần trở về với hai chiếc túi nặng trĩu những điều ước trần tục của nhân gian. Như xin được xinh đẹp, giàu có, quyền lực, địa vị, tình duyên, sức khỏe…Tất nhiên là những điều ước này phù hợp với những luân thường đạo lý của con người. Do đó Thượng Đế đã đồng ý rất cả.
Sau khi đã ban hết phước lành cho con người, Ngài lại cho gọi hai thiên thần đến và bảo rằng:
- Ta đã ban phước lành cho nhân gian. Giờ hai con hãy xuống thế gian một lần nữa và xem con người đang cảm nhận như thế nào về phước lành mà ta đã trao cho họ.
Lần này hai thiên thần đi khá lâu mới quay về. Với hai chiếc túi nhẹ như không cùng gương mặt buồn rầu, hai thiên thần nói:
- Thưa Ngài, chúng con đã ở lại trần gian đã lâu. Nhưng chúng con nhận được rất ít những lời tri ân của con người.
Sau khi nghe hai thiên thần nói, Thượng Đế mỉm cười không nói gì cả. Ngài rất từ bi và giàu lòng thương xót. Ngài không trách con người.
Con người vốn như vậy. Khi ai đó cư xử không tốt với mình. Thì con người sẽ cảm thấy thù hận, oán trách, giận dỗi. Nhưng khi được người khác giúp đỡ, yêu thương, thì lại không có nhiều người biết và nhớ đến công ơn của ân nhân của mình.
St.
, , ,