02/02/2020
SAY
Hai bảy năm qua nào ai hay
Ta say ta bỏ ở kiếp này
Hồn ta thành quách rêu phong rủ
Phận đó băng hà mấy ngàn thu
Tương tư say khúc tình dang dở
Tủi phận mê tràn chén rượu thơ
Say chi say mãi tình nhân thế
Biết vậy làm chi buổi hẹn thề?
----------------------------------------------------
MỘNG
Hai bảy năm qua giấc mộng dài
Ta ngồi mơ tưởng chốn bồng lai
Thuyền tình bến mộng nào ai tới?
Đò ngang tri kỷ được mấy người?
Thấm thoắt thoi đưa đà mấy chốc,
Vội vàng tri ngộ được mấy hồi?
Nợ đời đằng đẵng dài muôn kiếp
Khối Tình dai dẳng kiếp nào phai...
---------------------------------------------------
TỈNH
Uống mãi chén say tỉnh một ngày
Ta đem tình hận nhốt vào mây
Máu đỏ, tình đen, sùng sục chảy
Đời bạc, nghĩa vàng, hối hả bay
Tình yêu đậu mãi bờ xa vắng
Ân nghĩa đang chờ ở bến đây
Ngậm lòng ta nuốt từng giọt đắng
Ru tình ta gọi một cơn SAY !
-----------------------------------------------------