13/04/2020
Chuyện của em của em mn đọc cho ý kiến nhé 😞😞
E vừa sang nhà vợ làm loạn xong các bác ạ. Chuyện là thế này : Chúng e cưới nhau được 3 năm rồi, có 1 bé con 2t . Vợ e tính tiểu thư vì trước h ở nhà toàn được bố mẹ nuông chiều, bao bọc nên hầu như k biết làm bất cứ việc nội trợ gì .Mẹ e lúc đầu cũng chiều con dâu nên mọi việc bà đều làm.
Nhưng càng ngày thấy rõ sự chây lười của vợ e nên bà đâm ra ngán ngẩm. Lúc mẹ e nhắc nhở thì nó lại ngang ngược đáp lại: “Mấy việc đó lúc ở nhà, có người giúp việc làm hết rồi, mẹ k muốn làm thì gọi giúp việc".
Nghe vậy, hôm đó cũng đang say, e bực lắm gắt: " Cô không làm được việc j thì đừng có ở đây nữa, mẹ t không phải osin". thế là e và vợ cãi nhau ầm nhà lên, trong lúc tức giận e có tát vợ 1 cái. thế là nó chạy vào nhà khăn gói đồ đạc nằng nặc đòi về nhà bố mẹ đẻ còn định dẫn con theo nhưng e cương quyết k cho.
Chiều nay e mới đến nhà vợ xin lỗi và làm lành . bố mẹ vợ chửi mắng e như hát rap : " Đmm, bố mẹ mày đ' dạy được mày hả thằng vũ phu , chó má ". Mặc dù e cố nhịn và xin lỗi nhưng càng thấy mình hiền, họ càng lấn tới, bố vợ e lao lên túm áo e nói: "Hôm nay m mà k đến đây thì t cũng gọi người đến đánh mày" xong ông đấm e 1 cú vào mặt, chạy cả máu mũi.
Nóng giận mất khôn, e lên gối 1 cái vào bụng xong tung liên hoàn đấm vào mặt bố vợ ngã ngửa xuống thềm nhà. Thấy vậy, anh họ vợ , xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn, hổ báo cáo chồn xách điếu cày ra bổ 1 phát thật mạnh vào đầu e. E ngã xuống sân nhưng nó vẫn lao vào đánh, đạp liên tục vào mặt e, máu dồn lên não, e nhặt mảnh sành sắc nhọn ở dưới đất đ.âm vào tay nó 2 phát , rơi luôn cả điếu cày.
Thừa thắng, e lao đến nhặt điếu cày thì bị bố vợ túm lấy , ghì cổ nhưng bị e thúc cho 2 phát vào bụng xong quật cả cái điếu cày vào mồm, bay nguyên 2 cái răng. Thằng a họ vợ bỗng rút d.ao ra lao lên c.hém trúng tay e , e né được lên vết thương k sâu lắm, rồi sút 1 cước vào mặt ngã ngửa, sau đó, chạy đến bổ điếu cày vào tay vào mặt nó, sút văng cả con d.ao đi. Sau hàng xóm ra can nên e cũng nguôi đi và dừng tay. Nhưng nào ngờ con vợ em nó bay qua tung một cước đúng mang tai em không kịp phản ứng gì chỉ thấy trời đất quay cuồng rồi gục ngã .
Nghe vang vảng bên tai " dậy ăn cơm trưa " em mở mắt ra nhìn thấy mặt con vợ gọi thất thần một lúc hoá ra vừa nằm mơ !
Cre: Nhiều nguồn trên mạng không biết nguồn nào chính luôn 🥳