12/10/2020
Hạnh phúc cũng chính là một sự lựa chọn...
Hồi mới sinh con xong, trong lúc trầm cảm sau sinh tôi từng tuyệt vọng nghĩ về chồng mình rằng: Anh ta chẳng giúp được mình việc gì, mình còn cần anh ta làm gì nữa?
Nhưng một hôm đến nhà bạn chơi, bạn tôi được người ta tặng cho một hộp rượu vang đỏ, cô ấy nháy mắt với tôi: “Đợi chồng mình tan làm về mở đi!” Tôi nói: “Mình cũng mở được, sao phải đợi chồng cậu làm gì?” Cô ấy nhẹ nhàng bảo: “Cũng phải dùng đến sự tồn tại của một ông chồng chứ cậu.” Nghe vậy, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã có được đáp án cuối cùng của vấn đề mình vẫn băn khoăn. Không cần, hay cần chỉ nằm ở lựa chọn của tôi mà thôi.
Lựa chọn là gì?
Không có cô gái trẻ tuổi nào thật sự không tự lắp được bóng đèn, sửa được máy tính. Nhưng khi ấy, cô gái trẻ lựa chọn gọi một cuộc điện thoại, nhờ vả một người. Đó chính là tình yêu.
Bạn bè không cẩn thận làm mất cái túi mượn của bạn. Bạn có thể lựa chọn tức giận, cũng có thể lựa chọn tình bạn cho mình.
Một bình rượu, bạn đâu cần chia sẻ mà có thể lựa chọn một mình uống cạn. Ấy là bình thỏa mãn. Vẫn bình rượu ấy, bạn cũng có thể lựa chọn gọi bạn bè đến cùng nâng ly. Ấy là bình sẻ chia. Tất cả nằm ở lựa chọn của bạn.
Bạn có thể lựa chọn dựa dẫm vào đàn ông, cũng có thể lựa chọn không nhờ vả gì. Nếu chọn vế trước, bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm cho chính mình.
Càng mạnh mẽ càng cần tôn trọng đối phương. Không ai có thể trưởng thành từ xoi mói nhưng có thể lựa chọn trưởng thành trong tình yêu.
[Trích: Xinh đẹp và táo bạo- Ngải Minh Nhã]