19/02/2025
Thật lạ là nhiều người trong chúng ta mong muốn cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng hơn và vơi bớt đi muộn phiền không cần thiết, nhưng khi được hướng dẫn cách thức thay đổi (đảm bảo có kết quả), thì lại than vãn kiểu như: "Thôi không được đâu, sao tôi có thể làm được, bạn không phải là tôi thì bạn không hiểu được đâu?". Vậy thì bạn hãy hạnh phúc và hài lòng sống với phiên bản cuộc đời mà bạn đang có, vì chính bạn là người lựa chọn điều này mà bạn không hề hay biết, hoặc cũng có thể bạn biết đó nhưng lại chọn tin là mình không hề có sự chọn lựa.
"What you're not changing, you're choosing". (Những gì bạn không thay đổi, bạn đang lựa chọn). Làm sao bạn mong muốn có một cuộc đời tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho những người bạn yêu thương nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên con người cũ của chính mình và mong đợi một Đấng Tối Cao nào đó như Ông Trời, Phật, Chúa,..mang đến phép lạ để bạn có được điều mà bạn hằng mong muốn mà không hề có bất kỳ sự nỗ lực hay thay đổi từ nào từ bản thân mình.
Cuộc đời là một hành trình sống chứa đựng nhiều điều bất ngờ phía trước mà không ai đoán trước được. Chúng ta đang sống trong một thế giới được "lập trình" bởi những điều mà người khác muốn chúng ta nhìn thấy, và những điều mà chúng ta muốn tin thay vì bản chất thật sự của sự vật, hiện tượng. Mỗi chúng ta khi bắt đầu hiện diện trong cuộc sống này, ai cũng sẽ mang trong mình sứ mệnh và giá trị riêng. Thành thử ra, mong bạn luôn giữ vững sự lạc quan, tin tưởng vào giá trị riêng của chính mình và đủ can đảm đón nhận sự thay đổi để được sống cuộc đời mà mình mong muốn.