20/02/2026
"BỐ tớ là một người đàn ông có GU..."
Đầu năm, mình ghé nhà một người bạn chúc tết, khách khứa đang ngồi quanh bàn trà nhâm nhi miếng mứt thì bác trai bước từ trên lầu xuống.
Mình quay sang nhìn và... đứng hình mất 5 giây! Quên mấy bộ quần áo rộng thùng thình của các cụ đi. Trước mắt mình là một quý ông đang diện quần jean đen ôm sát, khoác chiếc áo sơ mi lụa bay bổng thêu hoa cực kỳ lãng mạn. Áo ôm trọn cái body săn chắc, toát ra vẻ quyến rũ chết người khiến ai cũng lặng thinh vài giây ngắm nhìn sức hút ấy!
Nhìn ánh mắt của bạn mình lúc đó, mình chợt nhận ra một điều, Đó không chỉ là sự hiếu kính thông thường của một đứa con, mà là sự ngưỡng mộ của một người con dành cho một người Bố có GU.
Gu ở độ tuổi ngũ tuần, lục tuần không phải là để chạy theo mốt, cũng chẳng phải để thể hiện với ai. Nó là minh chứng cho lòng tự trọng, cho tình yêu bản thân và sự chỉn chu với cuộc đời. Một người đàn ông lớn tuổi biết cách ăn mặc đẹp, chọn cho mình một mùi hương nhẹ nhàng, một đôi giày sạch sẽ... tự nhiên sẽ toát ra một khí chất vững chãi có khi ăn đứt mấy chàng trai trẻ xuề xòa!
Phong cách không có tuổi tác. Những bài học về sự tự tin và trưởng thành dành cho con cháu đôi khi chỉ là một hình ảnh chân thực nhất từ chính người Bố đang hiện diện trước mắt!
Chúc mọi người một năm mới thật rực rỡ, và luôn giữ được "khí chất" của riêng mình ở mọi giai đoạn của cuộc đời!