Thời trang Nga Vũ chính hiệu

Thời trang Nga Vũ chính hiệu Hàng 2hand Túi xách Giày nam nữ các chủng loại

ĐÊM XAChỉ còn có một đêm thôiNgày mai ngược gió mây trôi lạc chiều Còn gì không- đêm phù điêu!Thương người một mảnh trăn...
15/10/2024

ĐÊM XA

Chỉ còn có một đêm thôi
Ngày mai ngược gió mây trôi lạc chiều
Còn gì không- đêm phù điêu!
Thương người một mảnh trăng phiêu ngập ngừng

Lời thương khoé mắt rưng rưng
Nghe đời rạn vỡ trong từng câu thơ
Người đi sương khói mịt mờ
Tường loang bóng nhỏ thẫn thờ chiêm bao

Có khi nào gió xôn xao
Gọi đêm trở lại bay vào giấc mơ
Ngoài kia một bóng trăng chờ
Ngàn năm sau nữa vẫn mờ mịt sương

Lẽ nào giờ đã cuối đường…

P/S: Sắp giỗ Anh 20/10

KHÔNG ĐỀ CHO MÌNH Cuộc người lấm lem trăn trởGói mình vào những mênh môngĐời không ngọt ngào-dâu bể!Thương xa từng chút ...
15/09/2024

KHÔNG ĐỀ CHO MÌNH

Cuộc người lấm lem trăn trở
Gói mình vào những mênh mông
Đời không ngọt ngào-dâu bể!
Thương xa từng chút tình nồng

Bao mùa gối chăn tất tả
Phòng không bóng rối một mình
Đếm từng nghẹn ngào nức nở
Mà thương phận mỏng linh đinh

Ô hay bàn tay chỉ thế
Một đường về chốn thinh không
Bao nhiêu gió giông đâu kể
Đường xa mỏi gối phiêu bồng

P/S: Bài thơ làm trong lúc cảm xúc xuống thấp rồi ko đăng,
(6/10/23) Giờ nhìn mưa lại chùng và thế là đăng

 Dù không chuyên nghiệp về mảng bất động sản, nhưng cũng rất mê kinh doanh nhà cửa đất đai. Chính vì không chuyên nghiệp...
26/08/2024



Dù không chuyên nghiệp về mảng bất động sản, nhưng cũng rất mê kinh doanh nhà cửa đất đai. Chính vì không chuyên nghiệp lại có máu văn chương, nên khi mua đều rất khó tính rà soát đủ đường Phải vừa đẹp vừa thuận tiện và phải sang chảnh nữa cơ ( hàng xóm toàn là người theo mình rất coi trọng phong cách sống: sạch, sang và tiện nghi, đơn cử là cô ca sĩ Minh Hằng đã xây một căn hoành tráng tặng bố mẹ và anh chàng MC quốc dân Quyền Linh cũng tậu mấy miếng)
Mình đã mua bán nhà đất khoảng chục lần, nhưng lần này đã định mua để xây ở, nhưng có lẽ chưa đủ duyên để ở nơi đẳng cấp nên quyết định bán
Lô đất mình mua thuộc dự án Gialong Riverside của công ty
Nó chạy dọc theo bờ sông Long Kiểng thuộc xã Phước Kiểng Nhà Bè ( một huyện có tiềm năng nâng cấp lên thành phố)
cạnh dự án siêu cấp GS của HQ. Một dự án mà được tiên đoán không thua và có phần trội hơn Phú Mỹ Hưng, với những tiện ích rất đẳng cấp, dự trù xây hai trường quốc tế lớn nhất Việt Nam.
Sự sang chảnh hơn các dự án khác là chủ dự án sẽ xây bến du thuyền để các bạn có thể đi về miền Tây trên dòng sông sát dự án và đã tạo khu công viên bao quanh bờ sông để cư dân có thể ra hóng gió thư giãn.
Và điều đặc biệt là chủ dự án đã xây một căn nhà đẹp lộng lẫy tặng bố mẹ mình trong dự án
Điều đó cho thấy sự tuyệt vời về phong thuỷ của nơi đây, vì người ta chỉ chọn nơi bình an cho đấng sinh thành
Lô đất của mình vị trí đẹp có sổ đỏ, nằm hướng ra phía cổng, lô số 3( mình chọn lô này vì lô số 2 sẽ bị đâm hông do lô đầu quay ra đường lớn).
Vì trí đường số 3 lô3 tính từ ngoài đường, đường trước mặt 8m ô tô quay đầu.

Dự án Gialong Riverside xã Phước Kiểng Nhà Bè
Lô E9
Dt : 6.8m -12.5m = 85m2
Giá 6tỉ Tl
P/S: Bán rất tiếc nhưng trong thời gian này kinh tế đang khó khăn Bạn nào yêu em bỏ trầu nhanh nhé

24/08/2024
THÔI Ta về gom lại bài thơ cũĐốt rải xuống chiều cho gió thổi mênh mangĐã bao lâu rồi con chữ đi hoangTa đuổi bắt và thấ...
24/08/2024

THÔI

Ta về gom lại bài thơ cũ
Đốt rải xuống chiều cho gió thổi mênh mang
Đã bao lâu rồi con chữ đi hoang
Ta đuổi bắt và thấy mình trống rỗng

Cánh đồng xưa lối về đang mở rộng
Mà sao đời cứ chống chếnh một lần say
Có bao giờ buông gió gởi heo may
Cho xanh lại những ngày xưa xa ngái

Đời du mục có bao giờ hỏi lại
Ta đi đâu có thấy bước chân buồn
Có thấy mình hoang hoải giữa hoàng hôn
Hay chỉ thấy bóng lá chiều đứng đợi

Chắc có lẽ hay là ta mụ mị
Đỉnh phù vân phút chốc đã hoang tàn
Thì thôi nhé ta trở về nơi cũ
Ôm nỗi buồn thả xuống một dòng trôi

Để bây giờ chỉ yêu lại mình thôi

P/S: Bao lâu đã quên giờ dành dỗ lại ta ơi!

LÀNG XƯA Về làng nghe gió khóc cườiĐốt rơm khói bốc lên trời mà mơBếp nhà ai chợt bơ vơNhìn qua góc cũ thẫn thờ nhớ aiBa...
31/07/2024

LÀNG XƯA

Về làng nghe gió khóc cười
Đốt rơm khói bốc lên trời mà mơ
Bếp nhà ai chợt bơ vơ
Nhìn qua góc cũ thẫn thờ nhớ ai

Bao năm làng vẫn thở dài
Ngóng chiều bóng đổ bên ngoài tà dương
Đếm từng ngọn cỏ bên đường
Hỏi thầm người có tơ vương chốn này

Hồn làng trong gió heo may
Gọi người xưa cũ về đây dắt chiều
Bao lâu rồi vẫn xa phiêu
Vẫn xa để nhớ bao điều trong mơ

Làng trong trí nhớ tuổi thơ
Là khoai lùi với đám tro bên đường
Trâu đằm mùa lúa mà thương
Làng ơi còn đó sao dường như xa

Ngỡ ngàng- vừa mới hôm qua …

P/S: Cảm xúc với những bài thơ của Tiến
Ảnh trên trang Tiến

Chết rồi vì muốn ăn mày quá khứ dùng Avata ngày trẻ bị các bạn trẻ hiểu lầm mình vẫn còn tuổi ô mai Giờ xin quay về hiện...
11/05/2024

Chết rồi vì muốn ăn mày quá khứ dùng Avata ngày trẻ bị các bạn trẻ hiểu lầm mình vẫn còn tuổi ô mai Giờ xin quay về hiện thực ạ.
Đây là Nga Vũ của hôm nay nhé các bé ơi 😜

EM CÓ BIẾT? Ngọn gió nào mê mải cuộc rong chơiXanh nỗi nhớ nhau cồn cào lời thề hẹn Anh đã vì ai lòng như sóng dậyYêu qu...
09/05/2024

EM CÓ BIẾT?

Ngọn gió nào mê mải cuộc rong chơi
Xanh nỗi nhớ nhau cồn cào lời thề hẹn
Anh đã vì ai lòng như sóng dậy
Yêu quá nhiều hơi thở cũng trùng khơi
Em có thấy gì trong ánh mắt chơi vơi
Cho chìm lặng mà thấy đời bỏng rát
Em có biết con sông nào cô độc
Chia hai dòng bồi lở lạnh lùng trôi
Nỗi nhớ trong nhau nghẹn lòng xa xót
Anh bây giờ lạc lõng giữa mênh mông…

P/S: Không phải tất cả đều như mong đợi Chỉ một lần buông sẽ mãi mãi trùng khơi

QUÊNBên cầu nhìn sóng cuộnLòng chợt thấy mênh mangĐời người như mưa đổXuống giữa trời lênh loangTa vì ai mà mãiGiữ niềm ...
07/05/2024

QUÊN

Bên cầu nhìn sóng cuộn
Lòng chợt thấy mênh mang
Đời người như mưa đổ
Xuống giữa trời lênh loang

Ta vì ai mà mãi
Giữ niềm đau riêng mình
Sông có dài nỗi nhớ
Sao chúng mình mơ hoang

Chỉ là thương da diết
Chỉ là không thể quên
Xoè tay đường chỉ rối
Đời mỏi mòn lang thang

Nếu mai này gặp lại
Ta có còn nhớ nhau?
Cuộc người như mây nổi
Đã chìm vào thương đau…

P/S: Dẫu biết lòng người khó đoán sao ta mãi lênh loang😭

Viếng chùa Pháp Tạng 🙏❤️🙏
07/05/2024

Viếng chùa Pháp Tạng 🙏❤️🙏

Address

Hem 51/39 Cao Thang, P3, Q3
Ho Chi Minh City

Telephone

0908839971

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thời trang Nga Vũ chính hiệu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thời trang Nga Vũ chính hiệu:

Shortcuts

Share

Category