02/06/2018
MẤT ANH EM KHÔNG SỐNG NỔI......
Phụ nữ à, nếu trên cuộc đời vội vàng, hối hả này vô tình bạn được một người đàn ông nào đó hỏi rằng" Nếu không có anh,e có sống nổi không?????
Thì hãy dõng dạc mà trả lời rằng" Không có anh em vẫn sống tốt nhé"
Chúng ta, những người phụ nữ ngày hôm nay, dại diện cho phụ nữ thế kỷ XXI hãy sống đầy tự tin.
👉👉👉học cách yêu thương bản thân. Yêu mình sâu sắc và đầy tự trọng.
Khi bạn biết yêu thương bản thân mình thì Bạn sẽ yêu thương cả thế giới.
Khi Bạn biết trân trọng thân thể bạn, trân trọng cái thân thể mà cha mẹ đã trao cho bạn, bạn sẽ học được cách bảo vệ bản thân, học cách không để cho bất cứ ai làm điều gì tổn hại đến mình.
Khi Bạn biết yêu thương chính mình,bạn có thể vẫn hi sinh vì người khác, nhưng ta không hi sinh mù quáng, không mải miết chạy theo những cảm xúc của người khác mà quên cả bản thân.
👉👉👉Học cách tự chủ và đọc lập
Hằng nhiều năm về trước,thế hệ của Mẹ của Bà chúng ta , phụ nữa xưa được dạy về cái gọi là "TAM TÒNG" tức là cả cuộc đời chỉ là một cái bóng của những người đàn ông trong gia đình: Cha, Chồng, Con trưởng.
" Tại gia tồng phụ, xuất giá tồng phu, phụ phu tồng tử"
Dần họ quên đi mất mình là ai, đến ngay cả tên gọi,có khi họ cũng lãng quên đi mình. Ngày xưa, phụ nữ xuất giá về nhà chồng thì được đổi mới tên gọi, gọi theo tên chồng, và mấy chục năm sau con cháu, bạn bè chẳng ai nhớ đến tên khai sinh, cái tên đi theo họ suốt mấy mươi năm trời.
Ngày hôm nay, phụ nữ chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thời đại của cách mạng 4.0, chúng ta phải thay đổi điều đó,, thay đổi cảm giác phụ thuộc, thay đổi tư duy trông chờ và thay đổi cuộc đời làm cái bóng.
👉👉👉Học cách làm bản thân đẹp lên trong nhan sắc, tâm hồn và trí tuệ.
Bạn được thầy, cô, cha, mẹ dạy về " Công- Dung -Ngôn- Hạnh"
Xã hội bây giờ nhiều thay đổi,, lịch sử luôn vận động, ý thức về nữ quyền được nâng cao hơn những cái đẹp về một người phụ nữ vẫn nằm bao hàm ở bốn điều đó.
Vậy nên, chúng ta hãy làm bản thân chúng ta đẹp lên trong chữ " dung'', vững vàng hơn chữ "công " ái ngữ hơn chữ" ngôn " có những phẩm chất, thói quen hơn chữ "hạnh".
Hãy để người phụ nữ của thế kỷ hôm nay và mai sau luôn bình an và vững vàng@@@@