09/02/2024
Bước thêm một đoạn, cảm ơn bạn vì vẫn ở đây – Bằng cách này hay cách khác, đã luôn kiên nhẫn và khích lệ.
Một cách cá nhân, sống với sự nhận thức về từng thời khắc trong hiện tại, nên tôi không có thói quen tổng kết năm cũ hay đón chào điều gì cho năm mới. Chỉ là bước thêm từng ngày một, tôi càng nhận ra rằng “chân thành” hay “chân thật” là điều “quý giá” nhất, mà cũng ngày càng “quý hiếm” trong đời sống này. Vì sao chữ "chân" lại là từ đầu tiên trong “chân, thiện, nhẫn” hay “chân, thiện, mỹ”? Tôi không nghĩ đó là sự ngẫu nhiên, hay ba ý niệm độc lập nhau. Nếu không có “chân” thì không thể đến “thiện”.
Vì thế, bước đến những ngày mới, chỉ mong bạn luôn giữ được “chân trong tâm và chân trên đất”, thì dù có đối diện với khó khăn nào, cuộc đời ắt hẳn sẽ luôn biết cách chỉ lối bạn đi.
Life is an echo.
P/s: Thay cho lời chúc, gửi tặng bạn một chút giai điệu cho những ngày xuân này, như thường lệ âm nhạc của Anh Ơi sẽ luôn được chọn bởi một người, Tết nhẹ nhõm bạn nha.