29/07/2026
Bữa giờ mấy đứa binh hay có cái bài nhàm chán để công kích chiến sĩ là "câu view để bán hàng" "hám view để gắn link" thiệt u mê quá nó chèn bớt ánh sáng tư duy tội nghiệp zị luôn hả??
⁉️ Hỏi khắp cái VN này coi có ai câu view điêu luyện bằng idol của bây chưa, suốt ngày "tặng quà dưới com mềnt nha" rồi nhiều khách trúng đó nhưng đòi suốt mấy tháng vẫn chưa có kia kìa, vậy là tặng quà hay câu view, câu tệp dữ liệu khách hàng??
⁉️ Còn bây cắn thì t xin khui khoảng 2010 - 2015 nó còn đang ngồi ở đâu khi t là khách mời front-row mấy show thời trang, đi coi kịch, đi ăn uống với các anh chị nổi tiếng hà rầm. Bên fb cá nhân còn 1 ít hình các anh chị tag kìa, chẳng qua không muốn mượn nhờ tên tuổi ai nên mình KHÔNG BAO GIỜ đăng lên trang này nha. Nên nếu muốn hám view thì mình đã bám vô những nghệ sĩ được yêu thương đến tận bây giờ như vậy mới có giá, chứ nghĩ sao kêu t ganh bu vô con nhỏ õng ẹo thảo mai lọc lừa đó là bây hạn hẹp thiếu hiểu biết quá á!!!
Thấy thương mấy con ếch ngồi trong cái giếng nhìn lên bầu trời chỉ thấy 1 mảng sáng mờ nhỏ xa xôi rồi tưởng đó là tất cả thế giới.
Ui thêm ba cái sự kiện, sân khấu, triển lãm, tòa nhà, ngàn sao các kiểu t đi mòn giày từ xưa nên thấy quá bình thường, sau này chỉ còn mê chợ nổi Cần Thơ, rừng tràm An Giang hay ruộng bậc thang Tây Bắc, hang động biển đảo đồ thôi... Chứ ai đời có ba cái resort hay mấy * cũng quay từng góc phòng khoe tứ tung, tới mấy cái event là nó thành "đại diện VN" y như có 1 mình nó được đi zị á, càng nói càng thấy quá cheap :)
Thời t vượt đèo trèo núi, vô ao lội ruộng làm được bao nhiêu việc ý nghĩa chắc chị bây còn ngồi nghĩ kế câu view, xây dựng hình ảnh cuộc sống hoàn hảo mà nó không biết là ai tinh ý coi vài bài đã hiểu ngay. Đó cũng là lí do lâu giờ mình không nói gì về nó vì đã ẩn bài từ lâu, gần như không biết không quan tâm. À lâu lâu cũng có thấy vài clip hay chi tiết vô lí nhưng thôi, mất công mang tiếng bán hàng nên kèn cựa soi mói đồ, cái chính là mình cũng không hề rảnh nên lại ẩn tiếp. Đợt này sao thiên thời địa lợi gặp lúc có việc cần ngồi máy tính nhiều nên mình rà xíu là ra cả nùi, và bức xúc vì nó làm thiệt hại quá nhiều người mà vẫn nhởn nhơ lâu vậy nên mình mới phải nói nhiều chứ tính tui hướng nội lắmmmmm ^^
⁉️ Rồi t bán hàng có bằng 1/ ngàn cái con rắn idol của tụi bây hông? Nói luôn t chỉ có 1 ít đồ xách mini, những món lạ lạ muốn thử hoặc sale hời, doanh thu thấp nên khỏi hù, đứa nào trốn thuế nhiều đứa đó mới chạy bài book báo bữa giờ đó :))) còn phần lớn vẫn là hàng chính ngạch tem phụ đàng hoàng chỉn chu nha, chứ không ai lôm côm bốc phét đồ sản xuất ở Hàn mà tem phụ ghi ở Mỹ, tổn hại da khách te tua mà dám ghi Không gây kích ứng cho da như idol của bây xong trốn biệt tích không 1 lời xin lỗi, vẫn trơ trẽn trưng cái mặt lên mạng xã hội định bào thêm ai còn nhẹ dạ cả tin. Vơng Idol của bây là nhất!
⁉️ Rồi bây nói cứ ai theo vụ này cũng là để gắn link vậy đố có bằng 1 góc con rắn đó không? nó không chỉ gắn link vài shop mà nó dán nguyên cái web của nó cả mấy ngàn món cả trăm brand vô, nhiều bài về gia đình chồng con nó, mang tiếng là tâm sự đồ nó còn gắn nữa chứ ở đó mà đi nói người khác không thấy ngượng luôn chèn!!
Quan trọng là thế giới này ai lại chẳng bán hàng, bán dịch vụ, công sức để đổi lại thu nhập lo cho cuộc sống gia đình?! Bán hàng và gắn link cũng chỉ giới thiệu đến ai thấy phù hợp. Chứ chúng tôi không có ra rả quanh năm, suốt mùa nắng cháy da cũng xúi giục người khác xài rè dỏm mà chỉ cần chống nắng có SPF30/ PA+++ trời ơi trời đã thiếu kiến thức mà còn tham nữa nó tai hại bình phương luôn 🙏🙏🙏
Hay tự nhiên bán hàng với gắn link thì không được lên tiếng trước các vấn nạn xã hội??? Cái đứa gian tham thì bây tung hô. Đứa làm ăn chân chính thì bây dèm pha ngộ vậy.
Nói chung mỗi người 1 con đường 1 lựa chọn, miễn đừng hại ai thì sẽ chẳng ai thèm để ý làm gì. Còn khi bị quá nhiều người lên tiếng thì phải "ngồi ngắm quê hương ngồi nghĩ lại mình", chứ đừng đi làm ba cái trò bẩn xưa cũ rích chỉ lòe được bọn ếch bị nhốt dưới giếng lâu ngày quá mà thôi.