13/10/2020
SỰ GIẬN DỮ CỦA THIÊN NHIÊN ĐỐI VỚI CON NGƯỜI...😭😭😭
Người chồng, người cha van lạy dòng nước lũ xoáy cuồng trả lại vợ, lại con cho mình. Người vợ trở dạ giữa vùng lũ, thuê thuyền đến bệnh viện, thuyền đi ít lâu thì lật úp. Người chồng gào thét, van xin nước trả lại vợ con. Nước cứ một dòng mà đi, nước biết gì đâu, người mẹ và đứa con chưa kịp chào đời được tìm thấy sau đó, cách nơi thuyền lật 100m. Họ đã theo nước đi về tới vô cùng.
—
Đoạn trên trích từ status của Trần Vương Thuấn.
Hết trích.
——
Thiên nhiên đôi khi hung dữ.
Con người phá rừng, làm thủ điện...tiếp tay thêm cho sự khốc liệt của thiên tai.
Xem video cảnh người đàn ông khóc mà tôi cũng thấy đau lòng.
Thương dân miền Trung lắm.
Năm tay tôi bận quá, không tự ra miền Trung được.
Nhờ nhà mình comment giới thiệu các tổ chức uy tín đến tận địa phương hỗ trợ dân, để chúng ta cùng nhau góp tay hỗ trợ cho họ.
Thân ái
LMC