07/05/2020
❗❗💥 XIN HÃY LÀ NGƯỜI MUA HÀNG CÓ TÂM :) ❗❗
SHIPPER ĐÀ LOAN BỊ KHÁCH ĐÂM THỦNG PHỔI, CHẢY DỊCH MÀN TIM. VÌ CỐ GIAO THÀNH CÔNG ĐƠN HÀNG LÚC 7H TỐI.
Đầu đuôi câu chuyện thế này. Đơn hàng 130k tên Liên Phú - Đà Lâm- Đà Loan. Lúc đi giao liên hệ 3 ngày liền đều hẹn ghé nhà shipper lấy nhưng ko ghé. Theo quy trình giao hàng, thì gói hàng được đem ra kho ở đức trọng để hoàn về cho shop. Ngày thứ 4 shop báo giao lại 1 lần nữa giúp shop. Shipper cũng đem về giao lại, trưa shipper liên hệ thì khách lại hẹn để chìu ghé lấy.
- Mày là con bà Ánh đúng ko, để đó chiều cô ghé lấy.
- Dạ, vâng chiều cô ghé lấy giúp con.
7h tối shipper liên hệ lại.
- Cô ơi, đơn hàng của cô quá hạn rồi, cô ko lấy là phải trả á.
Cô Liên quát to:
- Lấy thì mày mang xuống đây, gọi gì gọi hoài vậy.
- Lấy hàng thì đem xuống nhà chứ sao bắt lên lấy. ( chú Phú nói thêm). Rồi tắt máy ngang lun.
Mình nghe xong tức lộn ruột, hẹn 5 lần 7 lượt, giờ lại nói chuyện như giọng bà nội như vậy. Đáng lí ko giao nữa cũng ko sao vì quá giờ hành chính rồi, nghĩ lại tội shop nên vẫn ráng đi giao. Mình gọi lại cho khách.
- Nhà mình chỗ nào vậy cô ơi. Để con giao hàng xuống
- Mày hỏi mẹ mày là biết
- Được rồi, để tui giao xuống rồi xem mặt bà ra sao
- Mày đừng mất dậy Sáng nghe, mày là con bà Ánh chứ ko phải con ông trời.
- Dạ đúng rồi, con bà Ánh.
Đem xuống nhà thì nhà đóng cổng, tới mình mới biết à hoá ra cũng là nhà người quen. Trong nhà chửi ra
- Giao hàng thì giao tận nhà chứ sao ko giao rồi chửi.
Lúc đó mình bảo có lỡ lời rồi xin lỗi 2 lần. Thì thằng TÈO trong nhà xông ra bảo sao mày chửi mẹ tao. Rồi cả nhà ra mở cổng. Thằng Tèo đánh mình 2 cái mình lấy tay đỡ chứ ko đánh lại. Sau đó được ba mẹ nó can ra. Lúc đẩy ra thì nó rút được cái kéo khui hàng, mình dắt trên vai áo phải của mình ( Mình đi giao hàng lun dắt theo cái kéo hoặc cái dao nhỏ trên áo để khui hàng cho khách xem, ai từng nhận hàng của mình giao đều sẽ biết).
Thấy nó chụp được cái kéo mình bỏ chạy, nó đuổi theo được 50m thì mình té xuống, vậy là nó dùng hết sức đâm mình 2 nhát, thành 4 lỗ. Mình la lên bị đâm rồi. Ba nó chạy tới kéo áo lên thì máu chảy đầm mình. Nó còn ráng đánh vào mặt mình 2 cái.
Ba nó lấy xe đưa mình lên trạm y tế, vết đâm thấu ngực ko thở nổi. Chuyển gấp ra Đức Trọng, xong đẩy lên bệnh viện Đà Lạt.
2lít5 máu tràn vào phổi, phẩu thuật lần 1 tình trạng vẫn ko ổn, phải phẩu thuật thêm lần 2 lúc 2h sáng. Thở ko được, đau nhói kinh khủng, cứ như ở địa ngục. Chưa hề chửi thề, văng tục mà đâm người ta đến vậy. Còn bảo với vợ mình là con cô ngoan hiền lắm, vâng hiền lắm. Đi kể à thằng sáng bị đâm nhẹ lắm. Vâng nhẹ lắm, chỉ mới lủng phổi thôi, nhẹ nên mới được nằm phòng hồi sức tích cực. Phòng được xem là từ cửa tử trở về.
Mình là lao động chính trong gia đình lo cho bà ngoại, cho mẹ, cho e gái, vợ và con trai mới 6 tháng. Lao động chính trong gia đình, giờ nằm đây, vợ phải để con ở nhà để lên chăm cho mình.
Chú Phú ba của thằng Tèo có đưa cho vợ mình 2 lần 13 triệu để đóng viện phí, vì mổ gấp bệnh viện báo đóng 15 triệu nhưng vợ mình ko xoay ra tiền. Xin mọi người 1 share để lấy lại công bằng cho mình. Để cho sự việc được sáng tỏ, chứ ko phải mình nằm trong này, rồi ngoài đó muốn kể sao kể.
Người viết bài: Tâm - vợ của Sáng