18/04/2014
Một người cha đi làm về muộn. Mệt mỏi va bực bội. Sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông về nhà, đứa con trai 5 tuổi ngồi chờ tự lúc nào. Và hỏi
Bố ơi ! Con hỏi gì ? Ông bố đáp.
Bố làm được bao nhiêu tiền 1 giờ đồng hồ ?
Ông bố bực mình nói 20 đô la 1 giờ.
Đứa bé suy nghĩ và hỏi. ..bố có thể cho con 10 đô la kg.?
Ông bố rất bực mình nghĩ con lại vòi vĩnh mua đồ chơi và tức giận la cậu bé.
Cậu bé buồn bã vào phòng và đóng cửa. Sau 1 giờ suy nghĩ, ông bố vào phòng và đưa 10 đô la cho cậu. Cậu bé vui mừng cầm 10 đô la và lấy dưới gối thêm 10 đô la nữa, đưa cho bố cậu và nói. ....
Con có thể mua... 1 giờ của bố được kg ?
( cuộc sống là vậy nhiều lúc bạn dành ít thời gian cho gia đình. Rồi đến ngày ban chợt nhận ra mình mất đi nó. Yêu thương gia đình nhiều hơn bạn nhé)