13/08/2026
Người đào kho báu không xúc vài nhát đất rồi bỏ cuộc. Họ kiên nhẫn đào sâu, bởi họ tin rằng bên dưới lớp đất bình thường kia đang chứa đựng những điều quý giá. Việc đọc Lời Chúa cũng cần một tâm thế tương tự. Lời Chúa chính là một kho báu, và sự kiên nhẫn suy ngẫm chính là hành động "đào sâu".
Châm Ngôn 2:4–5 viết: “Nếu con tìm nó như tìm tiền bạc, kiếm nó như kiếm báu vật kín giấu, bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.”
Người Bê-rê không chỉ nghe lời Phao-lô rồi tin ngay. Họ “ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không.” (Công Vụ 17:11). Còn Đa-vít cầu nguyện: “Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18).
Trong Đấng Christ “ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức. ” (Cô-lô-se 2:3). Càng đào sâu vào Lời Chúa, chúng ta càng nhận biết Ngài, hiểu đường lối Ngài và biết mình phải sống thế nào.