20/05/2020
{Chuyện Đi Làm}
Sáng nào cũng lật đật chạy vắt giò lên cổ để tới công ty kịp giờ. Vừa tới nơi chưa kịp thở hay ăn uống gì đã tới giờ vô làm rồi.
Đối với mấy bạn hành chánh khác thì còn thoải mái chút, Chấm công xong ,tranh thủ ăn phát rồi vô việc. Nhưng với một số bạn với những công việc đặc thù như Callcenter ( giống tui), tiếp tân, giao dịch viên... thì xác định là nhịn tới trưa.
Chưa nói gì đến vấn đề dinh dưỡng, đau bảo tử, abc, xyz này kia nọ đi. Nội cái bụng đói thôi làm việc cũng thấy khó chịu rồi, bụng thì đói cồn cào,khách thì hỏi tới tấp nhiều lúc cũng quạo lắm vừa sôi máu, lại sôi ruột nhưng mà nghĩ lại miếng cơm manh áo lại thôi, nhịn tới giờ cơm trưa vậy =))
Vậy nên, bây giờ tui có bán ngũ cốc ăn liền cho mấy bạn giống tui ở trên đây nè, ăn nhanh, không cần chế biến và có thể mang tới tận cùng của trái đất nữa :))
Giá thì chỉ có 10 mấy ngàn 1 bữa sáng thôi nên đừng ngại inbox nha