28/06/2021
(Bài dự thi của thí sinh Thảo Hồ, SBD GĐ-085)
Yêu Em Theo Cách Của Riêng Anh
Có người từng nói khoảng thời gian đẹp nhất của con gái chính là thanh xuân, cũng như khoảng thời gian đẹp nhất của tình yêu chính là lúc người con gái được theo đuổi. Thật may mắn khi thanh xuân ấy có Anh bên Em.
Thấm thoát đã 9 năm Anh nhỉ! Ấy vậy mà em vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên gặp Anh, nhớ như in cảm giác tự tay mở những món quà handmade Anh tặng mà cho đến bây giờ Em vẫn còn gìn giữ vì với Em, những món quà ấy thật đặc biệt. Quà Anh tặng có lúc là bông hoa được kết từ những chiếc kẹo mút nhỏ xinh, hay hình trái tim bằng tăm tre được Anh kết thật chỉnh chu, tỉ mỉ. Em còn nhớ cái cảm giác được Anh chở đi dạo Thành Phố dưới mưa mỗi khi nhớ nhà, hay đơn giản là cảm giác thật vui khi chiều nào cũng có ngừoi đứng chờ ở góc Nguyễn Du - Đồng Khởi lúc tan ca…
Và cứ thế, mình đã cùng nhau đi qua những ngày mưa và cả những ngày nắng Anh nhỉ. 9 năm vui có, buồn có, thậm chí đôi lúc hai bàn tay đan vào nhau từng buông thõng rồi lại quay về với nhau. Để rồi sau tất cả, Em hiểu được Anh thương Em đến nhường nào. Và rồi sau 7 năm quen nhau, ngày ấy đã đến - ngày Mẹ Em trao tay Em cho Anh, Mẹ đã khóc rất nhiều, khóc vì sợ Em khổ vì trong mắt Mẹ, con gái Mẹ lúc nào cũng bé bỏng… Thế nhưng, chắc hiện tại Mẹ cũng bớt lo lắng phần nào vì Anh lúc nào cũng thương và hi sinh cho Em cả. Bởi Mẹ đã hiểu rõ Anh hơn phần nào lúc con trai mình chào đời.
Ông xã à, cái điều tuyệt vời nhất khi Em được làm vợ của Anh là gì, Anh có biết không? Là mỗi buổi sáng, Anh luôn đợi vợ xuống nhà hôn một cái rồi mới chịu đi làm. Đó là bắt đầu một ngày tuyệt vời với cái hôn, cái ôm thật chặt của Anh. Là dù món ăn Em nấu có ngon hay dở thế nào, Anh đều khen “ngon quá”. Là những khi ăn nghỉ trưa hỏi thăm Em với con ăn cơm chưa. Là khi tối nào Anh cũng ôm vợ ngủ. Là khi công ty cho Anh cái bánh nào ngon, Anh đều chia một nửa mang về nhà cho vợ. Là khi Anh làm tốt công việc của mình, về nhà còn phụ vợ đủ thứ việc cỏn con khác nữa…
Anh à, Anh luôn khen Em giỏi, Em hiền, Em tốt, nhưng mà Anh có biết rằng nếu không phải Anh là ông xã của em, có lẽ Em đã khác đi nhiều lắm.
Cảm ơn Anh vì đã là một người chồng tuyệt vời như thế, Chồng em không hoàn hảo nhưng Em tự hào lắm vì Chồng yêu Em theo cách hoàn hảo của riêng Chồng!
======
Nếu bạn yêu mến tôi, hãy bình chọn cho câu chuyện này của tôi bằng ít nhất 1 trong các cách sau đây nhé.
- Ấn Like (cả bài thi và Fanpage)
- Comment "Tôi chọn bạn"hoặc cảm nhận của bạn về câu chuyện
- Share bài dự thi
- Tag thêm nhiều bạn bè vào bình chọn cho tôi nhé."