13/04/2026
ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ
Ở đời, những kẻ lười biếng và hèn nhát thường rất thích lôi hai chữ số phận ra để làm tấm bình phong che đậy cho sự kém cỏi của mình.
Làm ăn phá sản, họ đổ tại năm xung tháng hạn.
Hôn nhân đổ vỡ, họ đổ tại duyên âm tiền kiếp cản đường.
Sống chật vật dưới đáy xã hội, họ tặc lưỡi đổ tại mồ mả gia tiên không phát.
Trời đất phát cho bạn một ván bài xấu, đó là số mệnh. Nhưng chọn cách ném bài đầu hàng hay lầm lì tìm cách lật ngược thế cờ, đó là nhân định.
Sinh ra trong bần hàn bỉ cực là thiên định. Nhưng cắn răng cày cuốc vươn lên mâm trên hay cam chịu làm thân lục bình trôi dạt, đó là nhân định.
Bị tiểu nhân giăng bẫy hãm hại là thiên định. Nhưng chọn cách nằm gục ăn vạ hay nuốt máu vào trong tự đứng dậy đạp nát chông g*i, đó là nhân định.
Phàm nhân cứ u mê chạy theo phong thủy đổi hướng bàn, dời hướng bếp mà không biết rằng, cái phong thủy mạnh nhất che chở cho một con người chính là chữ Đức.
Bạn làm ăn chộp giật, qua cầu rút ván, chà đạp ân nhân để kiếm tiền, thì dẫu có đúc tượng vàng cúng Phật, tai ương sớm muộn cũng ập xuống đầu.
Bạn sòng phẳng ân nghĩa, kiếm tiền sạch sẽ, dẫu bị dồn vào chân tường cũng tuyệt đối không bán rẻ lương tâm, thì dù thầy bói có phán số bạn bần hàn chết yểu, vũ trụ cũng bắt buộc phải bẻ ghi nhường đường cho bạn sống.
Cả một kiếp nhân sinh trần trụi, đi qua mấy mươi năm vinh nhục thăng trầm, lột bỏ hết những ảo ảnh bề ngoài, rốt cuộc chỉ là một bản hợp đồng vô hình của Nhân và Quả.
Thần linh không cứu được kẻ lười nhác.
Phong thủy không độ được kẻ ác tâm.
Hãy cúi xuống nhìn lại đôi bàn tay và cái đầu của chính mình. Cứ lầm lì mà nỗ lực, cứ tử tế mà tiến lên!