27/09/2024
Kì vọng là động lực hay áp lực vô hình???
Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều gánh trên vai một trách nhiệm, sự kỳ vọng hay sứ mệnh nào đó, tuy vô hình nhưng nó lại có sức nặng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để chống đỡ và vượt qua.
Cụ thể, ba mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, ai cũng đều kỳ vọng con mình sau này sẽ có một tương lai xán lạn, phải trở thành ông nọ bà kia, quyền cao, chức trọng, giàu sang, phú quý, là người có ích cho xã hội... Tất cả sự kỳ vọng đó đều chính đáng, vì đối với những người làm cha, mẹ thì ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con mình. Tuy nhiên nếu đặt kì vọng quá nhiều mà không thấu hiểu được con mình, đặt kì vọng sai chỗ, đặt kì vọng của bản thân mình lên con cái, đặt kì vọng và ước mơ mà mình không đạt được lên con, nó trở thành gánh nặng áp lực cho con.
Video đang công chiếu. Mời mn nghe nhé