07/03/2024
😊 [XIN LỖI VÌ MÌNH KHÔNG THỂ DỪNG LẠI ] 😊
5 năm qua, sau khi có được tất cả những gì mình mong muốn. Mình biết ơn mọi thứ. Và vì mình đã hứa với 1 người, khi đủ đầy, mình sẽ dừng lại. Mình phải BIẾT ĐỦ. Do đó mà mình chấp nhận cuộc sống tàn tàn với một mức lương kha khá đủ cho mình có thể mua sắm những thứ mình thích và ăn những thứ mình muốn, lâu lâu lại đi du lịch.
Nhưng có vẻ số phận đã không muốn mình nghỉ ngơi quá lâu. Hẳn là còn có gì đó đang đợi mình thực hiện ở phía trước, nên đã đánh thức mình, buộc mình phải trang bị và tiếp tục lên đường.
3 năm trước, ngày mình mua sinh lễ cho đám cưới e trai mình, mình có post 1 bài post bảo rằng đó là nhiệm vụ và cũng là tâm nguyện cuối cùng của mình. Mình đã dự định sẽ về hưu sớm ở độ tuổi 30, giữ lời hứa và biết đủ. Tất cả những tính toán của mình đã thật sự hoàn hảo - nếu như mình không chấp niệm về trách nhiệm quá nhiều.
Mình phải BẮT ĐẦU 1 HÀNH TRÌNH MỚI.
Hành trình mới của mình, đã nghĩ sẽ chỉ có mình và thế giới. Nhưng tính tới giờ phút này, có thêm cả mẹ, và những người bạn ở nhiều vùng đất khác nhau. Mình thật sự không biết chặng đường sắp tới sẽ đi tới đâu và điều gì đang chờ đón mình ở tương lai. Nhưng mình tin, với tất cả những tài sản mình đang có, mình sẽ sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa và thịnh vượng - theo cách rực rỡ nhất mà một con người có thể đạt được - SỐNG 1 ĐỜI CHO ĐI. ♥️
Mình chào đón 2 đỉnh kế tiếp của cuộc đời 9 và 10. 18 năm tiếp theo, sẽ là 18 năm của 1 chàng Kai hoàn toàn mới.