01/07/2026
Sau nhiều biến cố và những ngày tất bật chuyển xưởng, cuối cùng mình cũng đã có một góc nhỏ để an tâm ngồi lại với đồ da.
Thời gian qua, xưởng gặp gián đoạn nên mình đành phải lỡ hẹn, tạm hoãn và từ chối khá nhiều đơn. Thật lòng cám ơn các cô chú, anh chị em, bạn bè và những khách hàng thương quý đã luôn kiên nhẫn đồng hành, ủng hộ và rộng lượng bỏ qua cho những thiếu sót của mình.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề từ 2013, mỗi món đồ mình làm ra đều là hàng thủ công, đơn chiếc. Thời gian hoàn thiện khá lâu vì mình luôn muốn đặt trọn vẹn sự cẩn thận, tỉ mỉ vào từng chi tiết nhỏ. Trải nghiệm đồ da thủ công luôn cần sự kiên nhẫn. Vậy nên, nếu chúng ta đủ duyên, đủ tần số để cùng tạo ra những sản phẩm này, mình rất rất trân trọng và hoan hỉ.
Tháng 7 gõ cửa, xưởng mới cũng đã lên đèn. Chúc tất cả mọi người một tháng mới thật thuận lợi, bình an và tràn ngập niềm vui!