14/06/2025
Khi chưa thực sự trưởng thành, chúng ta cứ nghĩ phần thiếu vắng của bản thân cần được ai đó lấp đầy, cần nhận được tình yêu của người khác thì mới cảm thấy trọn vẹn. Chúng ta theo đuổi ánh sáng của người khác để cố lấp đầy khoảng trống bóng tối của bản thân.
Chỉ khi thực sự nhận ra vấn đề nằm ở bản thân, chúng ta mới hiểu được mỗi người đều có phiên bản đầy đủ của chính mình. Yêu bản thân,phát triển bản thân mới là thứ khiến chúng ta luôn cảm thấy đủ đầy. Mang theo mình năng lượng tích cực-không phụ thuộc cảm xúc, không những không cần đòi hỏi sự quan tâm của người khác, mà còn có thể cho đi sự tử tế một cách chân thành.