27/08/2020
♥️♥️♥️♥️TÔI YÊU NHỮNG CHIẾN BINH THẦM LẶNG
NHỮNG CHIẾN BINH THẦM LẶNG NGỦ CHÚT NGỦ CHÚT ĐI EM !
Ngủ chút đi em ngày mai trời lại sáng
Lãng đãng mưa thu dịch covid qua rồi
Trái tim hồng nồng ấm khẽ bờ môi
Dáng em ngồi lòng người đau tê tái
Áo trắng là em mạch nguồn khơi nhẫn nại
Hăng hái tuyến đầu vượt bão giông dậy sóng
Tiếng xé ngàn khơi giữa muôn trùng biển rộng
Phòng chống hiên ngang phận gái em kiên cường
Ngủ chút đi em cả thế giới yêu thương
Suốt dặm đường quên thân mình lo bệnh
Bỏ uống quên ăn những ngày qua lơ đễnh
Tháo chiếc khẩu trang vết in hằn tím mặt
Ngủ chút đi em cả thế gian đau thắt
Nén chặt cõi lòng gác hạnh phúc phương xa
Đứa con thơ nhớ mẹ khóc vang nhà
Mẹ là Ba ẵm bồng con mỗi tối
Ngủ chút đi em cả thế gian giận dỗi
Bởi dịch kia tội lỗi bám dân mình
Cảm ơn đời người tần tảo hy sinh
Thành phố yên bình ru giấc ngủ hoan say.
LÊ HOÀN (GV -TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG -SƠN TRÀ -ĐÀ NẴNG)
-------HÃY CHIA SẺ ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG--------------