22/10/2025
Trời ơi, tui thề là tui không chịu nổi cái cảnh mấy thằng nhóc con, mặt mũi còn búng ra sữa, mới tí tuổi đầu mà đã phì phèo điếu thuốc trên môi. Nhìn mà tức anh ách! Người lớn, từng trải, nghiện ngập cả chục năm trời còn bỏ được, vậy mà mấy nhỏ mới lớn, chưa biết mùi đời là gì, đã học đòi làm "đàn anh", làm "cool ngầu" với cái điếu thuốc. Tởm lợm!
Mấy ông lớn bỏ thuốc được, tui nể. Từng ngày từng giờ vật lộn với cơn thèm, nhai kẹo cao su đến mỏi hàm, dán miếng ni****ne lên da mà vẫn cắn răng chịu. Đó mới là bản lĩnh! Còn mấy nhóc tì, mới 15, 16 tuổi, chưa biết kiếm tiền khó ra sao, chưa biết cái khổ của đời, đã vác cái bật lửa, châm điếu thuốc, phả khói mịt mù. Làm như thế là oai, là chất, là khác người. Trời ạ, khác cái gì? Khác ở chỗ hôi rình, răng vàng, hơi thở như cái gạt tàn di động à?
Tui nói thiệt, cái kiểu hút thuốc để "thể hiện" này nó vừa ngu vừa rẻ tiền. Muốn chứng tỏ mình lớn? Đi học cho giỏi, đi làm thêm kiếm tiền, đi giúp đỡ ai đó, chứ đừng có cầm điếu thuốc mà tưởng mình là nhân vật chính trong phim Hollywood. Mấy anh lớn bỏ thuốc, người ta có lý do: sức khỏe, gia đình, tương lai. Còn tụi nhỏ, bỏ cái gì? Bỏ cái "phong cách" tự hủy hoại bản thân à? Hay bỏ cái thói đua đòi, thấy bạn hút thì mình cũng phải hút để không "tụt hậu"? Nghe mà buồn cười!
Mà tui nói, hút thuốc không làm mày "ngầu" hơn đâu. Nó làm mày giống thằng khờ đứng đầu ngõ, tốn tiền mua bệnh vào người. Tiền đó mua trà sữa, mua sách, hay để dành mua quà cho crush không sướng hơn à? Mới tí tuổi đầu, chưa lo nổi cho bản thân, đã học thói phá hoại phổi, phá hoại đời. Rồi mai mốt lớn lên, ho khù khụ, bác sĩ bảo ung thư phổi, lúc đó khóc lóc ai thương?
Tóm lại, tui ghét, ghét cay ghét đắng cái thói con trai mới lớn mà đã hút thuốc. Người lớn bỏ được, sao tụi nhỏ không bỏ được? Tuổi còn trẻ, đời còn dài, đừng tự biến mình thành cái gạt tàn biết đi. Làm ơn, tỉnh táo chút đi, mấy ông tướng ơi!