26/02/2018
Đừng bao giờ tức giận với kẻ chê bai mục tiêu của bạn.
Đừng bao giờ tức giận với những kẻ khẩy miệng cười bạn.
Đừng bao giờ tức giận với những kẻ hả hê vì thất bại của bạn.
Vì bạn không có quyền tức giận họ, và họ cũng không đáng để bạn tức giận.
Kẻ đáng để bạn tức giận chính là bản thân bạn. Vì đã để thời gian trôi qua vô nghĩa.
Hãy tức giận với chính mình và đã quá dễ dãi với những vui thú tầm thường.
Hãy tức giận với chính mình vì đã không thực sự nỗ lực hết mình.
Bởi suy cho cùng, nguyên nhân của mọi sự thất bạn chính là bạn, tuyệt không phải ai khác.
Liên tục lướt face để like, bàn luận vô bổ, tranh luận những cái không đâu của thiên hạ. Trì hoãn, lười nhác trong công việc và cuộc sống.
" Hành động vô nghĩa không thể mang lại cuộc đời ý nghĩa cho bạn."
Hãy tức giận với bản thân nhưng hãy làm ơn đừng thức dậy mỗi ngày với nỗi ám ảnh vì những gì đã xảy ra rằn vặt bạn.
Không có lí do gì để bạn khóc lóc cho cái tôi hèn yếu hơn miệng đời.
Không có lí do gì để bạn cứ đứng yên tại chỗ và mặc cho bản thân tàn tạ.
Không có lí do gì để bạn mặc thời gian trôi vào hư không.
Đừng trừng phạt tương lai vì những lỗi làm trong quá khứ.
Hãy tha thứ cho bản thân.
Thất bại đâu có nghĩa là kết thúc, Thất bại chỉ là những điều nhỏ trên hành trình đầy sóng gió và cam go của cuộc sống.
Và thất bại vẫn tốt hơn là bạn đứng im và không làm gì cả.
Nếu bạn mắc kẹt và cùng đường hãy tự tạo con đường để bước tiếp. Đừng đứng im tại chỗ. Nếu mỏi hãy dừng chân nghỉ, nếu mệt quá hãy nằm nghỉ. Nhưng hãy làm cho tôi một điều thôi." Làm ơn đừng bỏ cuộc" vì mọi quyết định bỏ cuộc từ trước đến nay luôn là quá sớm, Hãy trụ lại đến cùng bạn mới là người chiến thắng. Thậm chí nếu bạn đã trót bỏ cuộc thì làm lại từ đầu chưa bao giờ và không bao giờ là quá muộn. Nếu bạn đủ dũng cảm tha thứ cho bản thân để bắt đầu lại một khởi đầu rực rỡ và trọn vẹn. Hãy làm ơn viết ra những mục tiêu, dự định và những kế hoạch thực hiện.
Mọi việc có rõ ràng thì mới dễ dàng. Kết quả bùng nổ đến từ kế hoạch bùng nổ. Mục tiêu bùng nổ cần sự tập trung bùng nổ. Tinh thần bùng nổ tạo ra con người bùng nổ.
Lựa chọn thuộc về bạn. Tôi không hứa sẽ giúp bạn thực hiện nó, nhưng tôi hứa tôi sẽ bùng nổ và đồng hành cùng bạn. Hãy đến với tôi và cho tôi biết sự lựa chọn của bạn là gì.🤝🤝🤝🤝