09/01/2020
HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG THỜI GIAN
Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu còn 1 ngày để sống, tôi sẽ làm gì nhỉ? Tôi liệt kê danh sách những thứ tôi chưa làm trong một hồi: “ mình chưa được đi du lịch môt mình này, chưa thử một ngày shopping và hưởng thụ cuộc sống theo đúng nghĩa của nó này, mình còn muốn đi tình nguyện giúp đỡ người khác, mình còn chưa được đi máy bay …..” Hàng loạt những thứ xa vời, ước mơ tương lai xuất hiện trong đầu tôi dày đặc. Đọc lại một loạt danh sách dài đằng đẵng. Tôi chợt nhận ra một điều, những thứ này tôi không có đủ thời gian để làm. Nghĩ về những thứ xa với mà bất chợt tôi quên mất những điều ở hiện tại. Đã bao lâu rồi tôi chưa gọi điện về hỏi thăm gia đình, đã bao lâu rồi tôi vẫn cứ tiêu tốn thời gian trong việc mải mê suy nghĩ: “thôi hôm nay không làm nữa mai làm đi vẫn còn nhiều thời gian mà”.
Ngày nào, tình trạng cũng cứ lặp đi lặp lại như thế, khiến thời gian trôi qua thật lãng phí. Người ta có câu nói rằng: “ Thời gian như chó chạy ngoài đồng”. Một phút trôi qua đáng giá nghìn vàng, không biết tôi đã lãng phí không biết bao nhiêu tấn vàng mà mình cũng không rõ nữa. Chẳng mấy chốc chúng ta già đi, thanh xuân tuổi trẻ qua đi, thời gian thì không bao giờ níu lại được. Hoặc chẳng hạn thôi, bạn bất chợt nhận ra mình chỉ còn 1 ngày để sống. Lúc đó bạn mới bắt đầu hoảng loạn kêu la: “ Tôi không còn thời gian để làm gì nữa rồi, còn nhiều việc tôi muốn làm lắm”
Chỉ một câu thôi khiến tôi phải suy nghĩ. Đúng, bây giờ tuổi trẻ của chúng ta, ngay lúc còn khỏe mạnh, còn sức trẻ, phải sống hết mình, làm hết mình. Phải coi mỗi ngày trong cuộc đời như là ngày cuối cùng chúng ta được sống. Và sống trọn với thời gian mà cuộc sống đã cho chúng ta đi. Đừng nói câu:” Vẫn còn thời gian mà, để mai làm cũng được”. Không ai biết trước điều gì, biết đâu sáng mai thức dậy, ta biết rằng chỉ còn 1 ngày để sống thì sao.
Những ai lâu rồi chưa gọi điện hỏi thăm bố mẹ, hãy gọi ngay luôn đi. Những
câu nói yêu thương chưa được nói ra, hãy nói luôn cho người mà bạn yêu biết, những việc còn dang dở, hãy làm ngay đi đừng để lại, chần chờ. Hãy dành 24h đúng nghĩa cho những việc có ích. Để ta không phải thốt lên câu: “𝙂𝙞𝙖́ 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙘𝙤̀𝙣 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣, 𝙩𝙤̂𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙡𝙖̀𝙢….”