19/02/2023
THƯƠNG NHỚ SẮC HOA HỒNG LEO...
Nhà tớ từng có một loài hoa như thế…
Nhớ hồi còn nhỏ, thấy bố hay xuống ông ngoại lấy đủ các thứ cây về trồng ở bờ tường. Ban đầu là một khóm thanh long. Hai bố con mừng ra mặt vì trồng được cây lạ. Nhưng không hợp đất nên thanh long không ra quả, gầy còm rồi héo. Bố lại thử sắn dây. Cây tươi tốt, củ to nhưng trồng được một vụ đất cằn lại thôi. Rồi một ngày đẹp trời, ông cho bố một khóm cây xấu xí nhiều g*i, hồng chẳng ra hồng, mây chẳng ra mây. Con bé tặc lưỡi: “Bố trồng làm gì cây này, trồng cây gì ăn được ấy bố ạ”. Bố hào hứng: “Cây này là Hoa hồng leo, nó lan rộng, nó lan cả lên cổng cho mát”. Thế là hồng leo chễm trệ trước nhà với sứ mệnh vô cùng cao cả ấy.
Giống này kể cũng lạ, chẳng cần chăm bón gì nhiều. Gốc nó là chỗ tiện lợi cho con bé bừa bãi như mình…đổ rác! Thế mà vẫn tươi tốt. Ngay mùa xuân năm sau nó ra hoa. Con bé thích thú với từng nụ hoa chúm chím xinh xinh như những nụ hồng nhung nhỏ xíu nhưng màu nhạt hơn, nhẹ nhàng hơn
Kể từ ấy…
Có con bé hay ngắt những nụ hoa ấy cắm và lọ nhỏ để trên bàn học đến khi hoa xòe to hết mức.
Có con bé cứ rằm hoặc mùng một lại trèo leo lên tận cổng để ngắt những bông hoa to nhất, sẫm màu đẹp nhất, chia làm ba đĩa để mẹ thắp hương
Có con bé bắt chước cảnh trong phim…tắm bằng hoa hồng, lãng mạn đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị mắng là nghịch dại
Có con bé thỉnh thoảng ngồi trong nhà cười sung sướng phổng mũi vì có người đi qua khen hoa đẹp, thậm chí có nhiều bạn đi qua còn vào xin hái hoa
….Và cũng có con bé khóc rấm rứt khi bố chặt cây hoa đi để sửa nhà, sửa cổng. Cả nhà ai cũng tiếc, nhưng nhà chật, không chặt không được, chỗ gốc cây ấy bố làm hố vôi để sửa lại nhà
Hôm nay vô tình gặp lại loài hoa ấy, thấy rưng rưng như gặp lại người bạn cũ. Thương lắm sắc hoa hồng leo…
“Time just flew on by”