25/09/2022
TRÔNG CON CÒN M.ỆT HƠN ĐI LÀM
Chuyện là hôm trước chồng tui vừa mới trải nghiệm cảm giác một mình trông con hơn cả tiếng đồng hồ.
"Trai cưng. Trai cưng của ba. Ba ẵm con trai đi chơi nha." Công việc của ảnh bắt đầu lúc 6 giờ sáng. Ảnh ẵm con đi lòng vòng trong nhà, rồi ra sân.
Chừng mươi phút sau ảnh lạng tới trước mặt tui:
"Sao anh ẵm mà Tony không chịu ngồi im, cứ đá chân khua tay, Tony cựa như dòi á em. Đứng im một chỗ hơi lâu tí thì khóc, đòi tụt xuống."
Tui nói với ảnh con chứ đâu phải cục bột mà bắt nó ngồi im. Con chán thì đổi trò khác.
Thế là chồng tui đặt con lên xe và đẩy thằng nhỏ đi. Được đâu nửa tiếng lại ẵm con vô. Ảnh than ngoài trời nóng quá vô nhà bật quạt cho mát.
Hai cha con vô phòng, ảnh đưa cho thằng nhỏ mấy trái banh nhựa, gấu bông này nọ để dụ nó ngồi yên một chỗ.
Dễ gì thằng bé chịu. Nó bò tùm lum. Ẵm vô nó lại bò ra, hệt như bắt cóc bỏ dĩa.
Chơi được một lúc thì con khóc do va đầu vào tường.
"Va chạm để trưởng thành mà con trai." Ba nó vừa xoa đầu vừa dỗ nó.
"Con đừng ủi vô tường nữa để mẹ la ba."
Chơi với con được gần hai tiếng thì thằng nhỏ đói, buồn ngủ. Chồng tui vui lắm. Ảnh vội vàng bàn giao con cho tui rồi ăn sáng phóng đi làm.
Buổi chiều chồng tui tranh thủ về sớm, hơn 3 giờ chiều đã về có mặt ở nhà và tiếp tục sự nghiệp "phụ vợ, trông con".
Đang lúc đứng rửa rau thì chồng tui ẵm con xuống đứng kế bên. Ảnh nói con nhà mình nghịch quá, giữ con nhỏ mệt thiệt. Ảnh hỏi tui:
"Em ở nhà giữ con cả ngày có thấy tù túng không? Ớn không?"
"Chăm con nhỏ cực quá, em muốn đẻ một đứa nữa không? Đẻ em cho Tony chớ."
"Sao ngày xưa người ta đẻ cả năm sáu đứa nuôi tài thiệt."
"Tony nhà mình nghịch quá, nghe nói hồi nhỏ anh cũng phá lắm."..
Tui vừa rửa rau vừa nghe chồng tui nói linh tinh.
Cuối cùng chồng tui kết luận một câu chắc nịch "Thà đi làm còn khỏe hơn ở nhà giữ con." Chồng tui nói tui rửa rau xong thì ẵm con, để ảnh dọn dẹp nấu bữa tối cho.
Vậy là tối đó chồng tui thầu luôn khoản nấu ăn, dọn dẹp. Thật là vui.