Dì Ghẻ

Dì Ghẻ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Dì Ghẻ, Clothing Store, Phúc Yên.

26/06/2022
03/10/2018

WARNING: BÀI DÀI, DỄ GÂY TRIGGER. BÀI VIẾT KHÔNG ÁM CHỈ 100% MỌI VIỆC.
Làm phụ nữ ở Việt Nam thật là khổ. Nhất là các mẹ các cô. Đã phải đi làm về rồi lại phải đón con, đón con xong phải đi chợ rồi về nấu ăn dọn dẹp. HÔm nào có cỗ bàn thì lại phải làm quần quật gói bao nhiêu cái chả nem, pha đéo biết bao nhiêu bát mắm và rán đến hai trăm cái phồng tôm không nữa. Sau đó thì sao? Dọn lên cho cánh đàn ông rổn lành ngồi bành háng uống rượu sếch hút thuốc lá ăn trước, bản thân thì phải ngồi ăn sau. Rồi vừa ăn vừa bị cánh đàn ông sai đi lấy cái này cái nọ thêm mắm thêm súp cái này mặn cái kia nhạt rồi vẽ ra rõ hay món này cần làm như nào gói ghém ra sao. ủa sao đéo tự xuống làm nói mồm thằng nào chả nói đc xùy... Rồi ăn xong cánh phụ nữ sẽ phải gọt hoa quả, và cắt ra đĩa, mời cánh đàn ông xơi trước. Cánh đàn ông ăn xong chỉ bận xỉa răng, uống nước chè, chống chân rồi hút thuốc rồi ăn hoa quả rồi lại sai vặt. Cánh phụ nữ đã nấu rồi lại còn phải khệ nệ bê đi rửa 300 cái bát 600 cái thìa 1 ngàn lẻ 2 cái đũa và 27 cái mâm. Rồi rửa xong họ lại phải ngồi chờ một lúc nữa vì thế đéo nào cũng sẽ có thêm 1 bàn nữa mà cánh đàn ông hốc mãi không xong vì bận vừa ăn vừa NÓI PHÉT! Kết quả là sau khi bàn khác ăn xong được 16 tiếng rồi mới thấy mâm kia lè nhè đứng dậy kêu "cái" + tên phụ nữ + cấu trúc câu cho sẵn "dọn chỗ này đi" rồi phủi đít đi lên gác trải một cái sới để đánh bài bạc.
Nói chung tôi thật sự chả mong gì hơn ngoài một cái xã hội bình đẳng văn minh một chút. Người này làm thì người kia cũng phải làm chứ đéo phải người này làm thì người kia dạng háng mặc sức mà hưởng. Đéo công bằng chỗ nào hết. Có hai điều mà tôi nghĩ gần như khó có thể thay đổi được đấy chính là lũ white bị racist (như cái cách mà chúng nó hay racist dân da màu nhất là mấy người black) và phụ nữ Việt Nam không được đàn ông tôn trọng. Nói chung để mà thay đổi được những cái tư tưởng này thì còn lâu lắm, trăm năm là còn sớm, khéo ngàn năm nữa, mà khéo cũng chả thay đổi được. Ngấm vào máu từ xa xưa rồi mà chảy hừng hực trong huyết quản rồi thay đổi làm sao trừ khi thay máu haha. Thay đổi trong tiềm thức là một cái gì đó khó khăn vô cùng mà tôi nghĩ là trước hết cần phải thay đổi từ hệ thống tư tưởng của những bậc phụ huynh đã. Cách giáo dục và cách đối nhân xử thế giữa con người với con người tôi nghĩ trong 5 năm đầu tiên là quan trọng hơn việc người ta hằn học con cái từng cái trường điểm một, từng giải Toán cao cấp, Toán tuổi thơ, từng giải này giải nọ ở cái lứa tuổi con em họ mới chỉ biết đến những thứ giản đơn và thắc mắc cả thế giới với những câu hỏi ngây ngô. Nhưng không haha xã hội của chúng ta là một xã hội trọng cái tư tưởng Khổng Tử vcl (mà bản thân tôi thì thấy cái tư tưởng này đôi khi cũng sai lệch xàm xí và đéo hiện đại tí nào) Nói chung tôi thương và rất yêu quý những người phụ nữ Việt Nam, xét ở một góc độ công bằng và khách quan. Họ là những người tuyệt vời nhất thế giới này, chịu thương chịu khó tần tảo và biết nhẫn nhục nhưng không hề dễ bị khuất phục. Họ chịu đựng và hy sinh nhiều thứ cho chồng con và vun vén hạnh phúc gia đình - cái đức tính này tôi vừa thương vừa giận họ. Ví dụ như mẹ tôi và chị tôi. Tôi nghĩ bản thân tôi cũng may mắn hơn rất rất nhiều người (ít nhất là bỏ học điên vl mà vẫn đc nhà cho tiền đi du học :))) ) vì có người mẹ và người chị tuyệt vời như vậy vì họ hy sinh gần như cả thanh xuân và cuộc đời cho tôi. (nói vậy không có nghĩa là tôi không thương bố tôi nhưng mà nói chung các bạn biết đấy con trai với mẹ và chị thì thường thân hơn cũng giống như em gái với anh trai và con gái với bố vậy)
Nhưng dù sao tôi cũng mong các anh zai có đọc được bài này thì cũng mong các anh có cái nhìn thông cảm và công bằng hơn dành cho chị em phụ nữ, đặt bản thân mình bằng với họ. Tham gia vun vén xây dựng một xã hội công bằng văn minh từ những hành động nhỏ nhất thì tốt hơn là việc các anh cứ so sánh xem con nào ngon hơn, mông vếu to hơn.

Nguồn: Ngoa

17/12/2017

Address

Phúc Yên

Telephone

0359770621

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dì Ghẻ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Dì Ghẻ:

Shortcuts

Share

Category