19/08/2020
Tâm sự ngày thứ 7
Cô bạn của mình có ông chồng đẹp trai, hai đứa con một trai một gái đẹp như thiên thần. Cổ cũng hay đưa hình chồng con lên facebook, thấy họ rất hạnh phúc. Có bạn biết mình chơi với cổ nên hỏi:
- Bạn đó chắc khoe vậy thôi chứ ở bên ngoài chắc không hạnh phúc vậy đâu đúng không?
Sự thật là vậy nè các nàng, cổ mới chia sẻ 1/10 cái sự hạnh phúc của cổ lên facebook thôi à, ở ngoài cổ thật sự hạnh phúc hơn nhiều. Mình chơi với bạn lâu năm rồi mình biết mà. Hai vợ chồng đó lấy nhau cả chục năm nay và không bao giờ cãi nhau luôn. Mình không biết sao họ làm được vậy, mình với ông Hiếu còn cãi nhau suốt chứ họ là luôn luôn tíu tít như tân hôn. Chồng cổ chiều vợ dã man, vợ muốn gì được nấy, nửa đêm đói bụng là ông chồng đi mua đồ ăn ngay. Thiệt trên đời rất hiếm thấy anh nào chiều vợ như vậy. Đương nhiên cô bạn mình cũng rất dễ thương nên họ hợp với nhau đó. Hai vợ chồng nhà giàu, đẹp đôi, đẻ ra hai đứa con dễ thương, gia đình êm ấm hạnh phúc.
Bạn hỏi Na mà biết hết mấy cái này chắc còn ko tin nổi nữa hehe. Nhưng mà Na không ngạc nhiên đâu các nàng, vì xung quanh Na có nhiều gia đình hạnh phúc lắm. Na thấy hôn nhân hạnh phúc là điều rất bình thường. Chị gái đầu của Na lấy chồng hơn 30 năm rồi cũng được chồng cưng quá trời nè, suốt ngày khen vợ đẹp, vợ đi đâu một lúc cũng nhớ, sến lắm haha.
Na nghĩ để được hạnh phúc thì trước tiên là mình phải tin là nó có thật, và tin là mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nàng có tin không?
Nàng nào đang hạnh phúc comment bên dưới cho các bạn trẻ có thêm niềm tin vào tình yêu với.
P.S. Sắp tới Na sẽ làm một vườn như bên dưới rồi ngày ngày ngồi uống trà, ngắm hoa, chắc sẽ thích lắm ha.
Love,
Hannah