30/04/2026
8 năm trước, mình bắt đầu bán shop với hai bàn tay trắng. Không kinh nghiệm, không vốn lớn, chỉ có sự liều và rất nhiều cố gắng.
8 năm — là thanh xuân, là mồ hôi, là cả một hành trình trưởng thành.
Và hôm nay, mình xin phép khép lại hành trình đó, để bắt đầu một hành trình mới: làm mẹ.
Không phải vì hết đam mê, mà vì có một điều quan trọng hơn đang chờ mình phía trước. Mình muốn dành trọn thời gian này cho em bé nhỏ sắp chào đời.
Cảm ơn tất cả khách thương đã đồng hành, ủng hộ, nuôi shop, nuôi mình suốt từng ấy năm.
Nếu không có mọi người, sẽ không có một hành trình 8 năm đáng nhớ như vậy.
Thương và biết ơn thật nhiều ❤️
Hẹn ngày gặp lại, ở một phiên bản khác.