10/05/2021
Trên đời này có được bao nhiêu người đang sống cho hiện tại?
Họ đã cố gắng hết sức nhưng đôi khi sự cố gắng ấy lại vô tình khiến cho mỗi ngày trôi qua trong sự giày vò và dằn vặt, giống như ấm thuốc bắc đang đun trên bếp, nghi ngút tỏa lên mùi hương đắng ngắt.
Sống cho hiện tại thật ra chẳng phải điều gì quá to tát vượt ngoài khả năng của bản thân cả. Đơn giản chỉ là ta có thể nhìn ra và tận hưởng những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, kể cả những chi tiết nhỏ bé nhất. Ta sẽ không vì những điều chưa đến của ngày mai mà lo lắng, suy tư, cũng sẽ không mãi chìm đắm trong những điều tồi tệ mà ngày hôm qua đã có. Mỗi sớm mai thức dậy đều là một khởi đầu tuyệt vời. Sống cho hiện tại chính là trở thành một người có thể khiến cho bản thân mình vui vẻ và mọi người cũng cảm thấy thoải mái.
Ai cũng có khả năng làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Đọc những câu chuyện trong các cuốn sổ tay nhỏ, tôi biết có rất nhiều con người sống cực kỳ khoáng đạt và lạc quan. Dù chỉ là một căn phòng trọ 20 mét vuông chật hẹp thôi nhưng họ luôn biết cách biến những thứ đồ cũ trở thành đồ hữu dụng cho căn nhà của mình. Mỗi khi họ dành tâm sức tỉa lá chọn hoa cắm vào lọ để tô điểm cho không gian nhỏ bé của mình, có lẽ chính là lúc họ cảm nhận được nhiều nguồn năng lượng sống dồi dào đang chạy dọc khắp cơ thể nhất.
Xin hãy dành hết trái tim mình để tận hưởng cuộc sống này cùng với ánh mặt trời rực rỡ, những đồ ăn ngon, bó hoa tươi tỏa hương ngào ngạt và những khoảnh khắc thảnh thơi một cách mãn nguyện nhất.
Cuộc sống là của mình và chẳng ai có thể đoán định được nhiều năm sau này mình sẽ ra sao. Nhưng có một điều ta có thể làm được, đó là sống theo cách mình thích và mình chọn lựa.
Cuộc sống này đâu phải là một thể thống nhất, vì vậy đừng phí hoài thời gian và công sức để trở thành bản sao của một ai đó. Chỉ cần ta sống tốt, sống vui mỗi ngày là đã đủ ý nghĩa và thú vị rồi.
(Từ ''Sống tốt nhất trong những ngày đẹp nhất'' - Dịch Tiểu Uyển)