29/08/2022
HÃY LẮNG NGHE VÀ CÂN NHẮC NHÉ...
Trước khi lấy chồng xa, cứ nghĩ bây giờ có ô tô, máy bay thì thích về lúc nào mà chẳng được. Sau này mới hiểu, chỗ nào không đi bộ sang ngay được thì đều gọi là xa.
Đường về quê mẹ trở thành con đường xa xôi nhất cuộc đời. Ngôi nhà mà mình sống từ thuở còn thơ cho đến khi trưởng thành không phải là ngôi nhà mà mình muốn về là có thể về được nữa. Bởi vấn đề không chỉ nằm ở khoảng cách mà còn là vô vàn chuyện vụn vặt đời thường.
Có con rồi, trời trở trở lạnh không đưa con về được mà trời nóng nực cũng không đưa con về được. Con đi học, con không được nghỉ thì mình cũng không về được. Trong tay không có tiền lại càng không về được.
Giao thông thuận tiện chỉ khiến những người lấy chồng xa ng.ộ nhận, tưởng cứ thích là về được. Cô gái nào chưa kết hôn, khuyên thật lòng hãy suy xét cẩn thận trước khi quyết định lấy chồng xa. Cho dù người bạn lấy rất tốt, gia đình họ cũng tốt, nhiều lúc cũng chẳng thế thay thế được cái niềm hạnh phúc khi được ở gần với bố mẹ mình.
Nhiều năm sau, khi bạn đối diện với cha mẹ tuổi đã già, tóc đã bạc, khó lòng mà ở bên cạnh đấng sinh thành, chăm sóc, báo hiếu. Ngay cả việc rót cho bố mẹ một cốc nước cũng trở thành một điều xa xỉ. Bản thân sẽ cảm thấy tự o.án trách và áy náy, cuối cùng là hối hận vì đã lấy chồng xa. Vậy nên, khi bố mẹ phản đối bạn lấy chồng xa, bạn nhất định phải nghiêm túc lắng nghe và cân nhắc nhé!
Cre: Mẹ yêu con