15/05/2022
Cuộc đời đã dậy tôi 2 điều
Sống không vì mình,trời chu đất diệt
Tôi đã từng thử và cố gắng sống tốt với mọi người,bản chất tôi ntn người chơi cùng tôi sẽ biết,sau rất rất nhiều lần như vậy tôi nhận ra
Người ổn,thì họ không cần người khác phải giúp họ
Người không ổn,lúc nào cũng cần phải giúp
Con người thì đơn giản hơn thế,lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân,cho đến cuối cùng họ vẫn đưa ra những thứ tốt nhất cho mình?kể cả sự hi sinh cũng phải cân đong đo đếm xem có thiệt thòi gì không..???
Dù có giúp họ 1 lần 2 lần 3 lần thì cuối cùng họ vẫn cần giúp đến lần t4 t5 vì bản chất họ thích làm việc đó,thích được giúp chứ chả ai thích đi giúp cả,ko bao giờ là đủ cho một kẻ tham lam cả,và đã là kẻ tham lam,thì đương nhiên trời sẽ không thương,và họ mãi ở đó,tham nhưng không thể giàu
Điều thứ 2 tôi nhận ra là : bản chất mình muốn hoặc cố gắng như thế nào,thì cũng không thể thay đổi ai được
Tôi cho hàng trăm người vay tiền,người đúng hẹn thì dù 50-100tr ng ta vẫn đúng hẹn
Còn kẻ hay sai hẹn,thì kể cả có 500k vẫn cứ sai như thường
Vì bản chất họ là người bất tín,thế nên dù bạn có bảo họ thay đổi đi,bla bla,hãy tin tôi,họ vẫn sẽ chậm như một thói quen ngu ngốc vậy
Kể cả họ có,họ vẫn sẽ ưu tiên làm những việc sung sướng trước,và bỏ qua chữ tín của bản thân,và những người như vậy,TÔN TRỌNG ĐỂ LÀM GÌ,chơi cùng ĐỂ LÀM GÌ????
Sẽ có những mqh phải bỏ đi,rất tiếc nhưng dần dần tôi phải học cách quyết định chuyện đó,có những người không thể thân được như trước nữa,có những người phải bỏ qua để cuộc sống của chính mình được tốt hơn
Nhưng xét cho cùng,làm người tốt vẫn được lựa chọn chuyện đó,còn đã là kẻ không ra gì..đến cả lựa chọn chơi hay ko chơi cùng ai đó cũng phải để người khác làm hộ..đau lòng lắm,đẮng lắm,nhưng thấm lắm..!!