14/12/2022
Thời buổi này kiếm $$$ dựa vào sự cố gắng,sự nổ lực của bản thân tới đâu sẽ nhận lại kết quả tới đó... Khả năng nha, sức khoẻ nha, năng lực nữa nha và may mắn của mỗi người nha nha 😁😁.
Sống nhìn lên để mà cố gắng, nhìn xuống để sẻ chia nha.
Đừng chứng tỏ mình vô dụng qua những lời nói thực dụng. 😁😁
Cái bạn thấy trước mắt là kết quả cả 1 quá trình, hãy thử động não hơn và
thay vào đó : hãy đặt câu hỏi, mình có cố gắng nhìu hơn ngta chưa? Có nỗ lực nhìu chưa? Có tìm tòi học hỏi hay là chỉ dặm chân tại chỗ, có cố thức khuya hơn ngta, dậy sớm hơn ngta hok ?? Có đánh đổi bằng mồ hôi, nc mắt nhìu hơn ngta chưa, và cả thời gian công sức có từng bỏ ra nhìu hok ??. (Sự tôn trọng nó cũng đến từ những điều này đấy!)
Những ng chưa bao giờ để bản thân cố gắng nỗ lực hết mình hoặc là sự cố gắng chưa tới, thì đâu biết đc hết những khó khăn. Chỉ có những ng bước ra từ khó khăn, vượt qua khó khĂn thì mới cảm đủ cảm rõ những khó khăn hiện diện trước mắt mình để chia sớt san sẻ, mỗi người 1 lối sống, có ng thik nói những lời có lợi cho sự ích kĩ của họ, chỉ nghĩ cho mình và bản thân mình, họ mặt kệ người khác ra sao, họ chỉ nghĩ đến họ thôi là đc, .. nhưng ngoài kia cũng có đầy những tấm lòng cho đy họ chã cần nhận lại điều gì đâu. Họ chỉ cần thấy sự vui vẻ bình an thế là đủ. Mở lòng ra để san sẻ những điều tích cực, thời gian, những giá trị tinh thần, chứ đâu nhất thiết phải là vật chất đâu ta??? Mà có vẻ xem trọng $$$ quá nhở.
Cuộc sống mà, sẽ hok ai biết ngày mai ra sao đâu, hôm nay có thể bạn đầy đủ ấm no, và bạn không mún mở lòng vì bạn nghĩ bạn không việc gì phải mang công sức, mồ hôi của mình, của người thân đy sẻ chia, thì đó là cái bản chất ích kĩ, không mún cho đy của con người bạn mà thôi.... Bạn có bao giờ nghĩ ngày mai bạn sẽ ra sao khi mà bạn khốn khó và cần giúp đỡ !!!????
Ngta phấn đấu kiếm $$$, thì chắc chắn ngta cũng phấn đấu sử dụng nó 1 cách hợp lý, 1 cách ý nghĩa nhé 😁😁.!!! Nếu hok có lòng sẻ chia , thì hãy lẳng lặng sống ích kỉ là đc rùi, chớ buông những câu chữ tiêu cực. Làm ng khác phải nực cười.
Có ng thì lướt qua sự khó khăn của ng khác, mĩm cười và nói : "hok phải việc của mình" . Nhưng cũng có những người khi thấy sự khó khăn, họ như thấy chính mình trong đó, họ chấp nhận dừng lại để cùng được sẽ chia... Những ng coy trọng vật chất quá, họ hay có xu hướng nghĩ cứ quan tâm sẽ chia là để lấy lòng, để toang tính 1 điều gì đó. Có lẽ trc đây thì tôi sẽ trách móc những ng như vậy, nhưng bây giờ lại thấy thương hơn là trách họ, vì cái suy nghĩ của họ chỉ nghĩ đc đến đó thôi.
🥹🥹🥹😪🤔🤔.
$$$ hok là tất cả, nhưng nó là thước đo lòng người, những người chỉ bít giữ cho riêng mình thì làm sao bít đc cảm giác vui, hạnh phúc khi mình đc nhận lại 2 từ "Cảm ơn!! và nụ cười đầy chào đón mình chứ.
Có nhìu người cứ mặc định cho đy đổi lấy sự nhận lại, là sự sòng phẳng nhưng không phải đâu, SAI RỒI nhé, cho đy là còn mãi mãi nhé.🤪. Và chắc chắn rằng bạn sẽ nhận lại đc tỷ lần may mắn trong cuộc sống này./ Vì thế Hãy cùng tích cực lên nhé. Hoặc là ích kĩ trong im lặng cũng đc 😁😁. Chứ đừng ngồi không rồi nhòm ngó tấm lòng của ng khác rùi đánh giá nó theo chìu hướng tiêu cực nhé... 😡😡😡😡😡😡.
-Sống nghèo vật chất cũng đc, nhưng giàu tình cảm mới là cái đáng quý, đáng trân trọng 😁😁😁😁😁. Vật chất thì mua đc bằng tiền, nhưng lòng tin và tình cảm thì mua bằng chính tình cảm và sự chân thành.
----------------
Ps: Vài lời của tôi - 1 người đã khó khăn rất nhìu, và từng đc rất nhìu người mở lòng giúp đỡ, sẻ chia.. Bản thân tôi không bao giờ dám nhận mình sống tốt, nhưng việc gì tôi làm cũng xuất phát từ chân thành. Cũng hok nghĩ mình phải toan tính hay nịnh bợ để đc 1 việc gì đó đâu..
Mong mọi người sẽ không quen biết em thông qua miệng lưỡi "TIÊU CỰC" của người khác.... Em cảm ơn 🥰🥰
🥰🥰🥰.