Món đồ mang lại niềm vui cho bạn là món đồ đẹp nhất
Chỉ những người dành cả thanh xuân để săn đồ 2hand mới hiểu được cảm giác sướng điên người khi “lượm” được 1 món đồ si độc lạ với giá quá xá hời. Mặc vào chạy quanh xóm, hi vọng ai đó nhìn ra bộ đồ mới, rồi khen. Mẹ hay xin đồ của con mấy dì về cho Mốc mặc. Nhà mấy dì giàu, con họ mặc toàn đồ xịn, đồ cho nhưng chưa hẳn là quá cũ. Thế nhưng con n
ít chỉ thích đồ mới, rẻ tiền cũng được, vải dỏm cũng chả sao, miễn là mới. Lớn lên, tự làm ra tiền, tự quyết định quần áo mình mặc. Nhưng đâu biết cái gì là xấu, là đẹp. Thấy kiểu nào người ta bán nhiều, bạn bè mặc nhiều thì mua. Không dám mua cái gì lạ, lỡ bị chê thì quê chết. Dần dần, Mốc thấy mình giống mọi người. Mỗi lần mua một món đồ mới lại chẳng thấy vui nữa cho dù đó là món đồ đắc tiền. Rồi tình cờ Mốc dạo chợ đồ si. Ngỡ ngàng với những món hàng hiệu rẻ bèo mà chất liệu tốt, kiểu dáng lại chẳng đụng hàng. Lần đầu tiên Mốc nhận ra niềm vui lại có thể đến từ những món đồ cũ. Chỉ cần nó hợp với mình, nói lên cá tính của mình. Mốc nghiện săn đồ si. Có khi cả buổi chiều thứ 7 nghỉ làm, lục tung chợ đồ si chỉ để tìm 1 chiếc mũ len hợp ý đặng đi Đà Lạt. Tìm được là sướng thôi rồi. Chắc cái số mặc đồ cũ nó vận luôn vào người mát rồi. hihi
Nếu bạn và Mốc đồng điệu, biết đâu món đồ bạn tìm được ở chỗ Mốc cũng sẽ giúp bạn vui được như thế.