11/10/2025
Post này dành cho các “Đồng dư”
Mình là mẹ bỉm, nhưng bà ngoại mới là mẹ bỉm toàn thời gian. Từ lúc em bé được 3m, mình đã tìm hiểu một số nghành hàng mẹ và bé để kinh doanh. Và sau đó mình biết đến “Quần Áo Xuất Dư”. Chắc cụm từ này không còn xa lạ gì với các bà “đồng dư” nhưng với một số khách hàng vẫn còn là 1 cụm từ cần search. Mình đã mua được 1 kênh tiktok đâu đó tầm 1k fl chỉ với mục đích đủ để live, một suy nghĩ ngây thơ là cứ live sẽ ra đơn. Sau đó toptop nó vả cho vài cái flop thì mình nhận ra rằng nếu đơn giản thì không tới lượt mình. Sau một tháng kiên trì, thành quả của mình từ 1 mắt xem trở thành 100 mắt xem. Số lượng đơn hàng mỗi phiên live ít thì đầu chục nhiều thì đầu trăm( một con số đáng kinh ngạc với mẹ bỉm như mình). Kho của mình dần nhiều hàng hoá hơn, và mình đã quyết định đầu tư phòng live để có chất lượng phiên live tốt nhất. Mình live có đêm đến 2, 3h sáng đến khi xuống live vẫn còn khách hàng muốn mua. Mọi điều suôn sẻ cho đến đầu năm 2025. Lúc nhà nhà, người người bị tiktok cho ăn gậy thì mình vẫn ung dung chốt đơn. Đến tháng 4 năm 2025 thì ác mộng của mình mới bắt đầu mọi người ạ. Tiktok bắt đầu quét acc của mình, chưa kịp nói gì đã bị sập hẳn live, cấm live 7 ngày các thứ các kiểu. Sau 3 tháng cầm cự thì mình đã thanh lý toàn bộ hàng hoá, và làm 1 việc khác. Đến thời điểm hiện tại, mình bắt đầu lại với nhiều khó khăn hơn, với hàng ngàn sự khắc khe của tiktok. Mình đang làm lại từ đầu, mong khách hàng sẽ yêu thương. Gửi đến các đồng dư một cái ôm
Link tiktok của mình, hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ: https://www.tiktok.com/.quan.ao.xuat.du?_t=ZS-90STOdM5qIE&_r=1