27/07/2026
🇻🇳 27/7 – Uống nước nhớ nguồn
Trong hàng triệu bức điện mật xuyên suốt từ thời chiến đến thời bình, phần lớn được gửi đi để duy trì thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy. Nhưng cũng có những bức điện là lời chào, lời từ biệt cuối cùng gửi đến đồng đội, phản ánh sự khốc liệt của những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Một trong số đó là bức điện mật cuối cùng của chiến sĩ cơ yếu đồn Pha Long trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc ngày 19/02/1979.
Đọc lại câu chuyện ấy, chúng con càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay.
Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Chè Gánh xin thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.
Chúng con trân trọng nền hòa bình hôm nay và tự nhắc mình sẽ luôn nỗ lực lao động bằng tất cả sự tử tế, góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.
Xin được cúi đầu tri ân những người đã làm nên hòa bình hôm nay.
🇻🇳 Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ.