09/03/2023
Từ nay mình sẽ dùng page này để viết nhật ký, nhỉ?
Điều mà mình e ngại nhất từ lúc đi học tới giờ là viết văn mặc dù mình học lớp khối D. 😂
Chả hiểu sao vốn từ của mình rất hạn chế, mình cũng có đọc sách mà nhỉ? 🧐
Chắc tại do đầu óc khó tiếp thu những điều tích cực mà toàn nghĩ đến những vấn đề tiêu cực và rồi đắm chìm trong nó.
Mình toàn thể hiện ra bên ngoài là 1 cô gái mạnh mẽ, tích cực, mình luôn vui vẻ, luôn tươi cười, luôn đưa ra lời khuyên cho mọi người nhưng bản thân thì không biết phải làm gì, luôn luôn lạc trôi trong mới suy nghĩ hỗn độn như biển đen vậy.
Biết bao giờ mới thoát ra đây???
Sg, 9/3/23