29/07/2023
Bài PR thật xuất sắc 👍
/Tình yêu/ dành cho những ai dũng cảm
- Sao lên đây?
- Phải có lý do mới lên hả?
- Thường thì không. Mà em thì có haha.
Cô thở dài, nhấp ngụm rượu đầu tiên. Một khoảng lặng dường như rất dài giữa cuộc trò chuyện. Cô luôn chọn Sazerac, mùi rượu cay nồng, sộc thẳng ngay từ ngụm đầu tiên đem tới vị đắng cực kỳ đặc trưng sau đó lại ngọt nhẹ ở hậu vị. Chắc đó cũng là mong muốn của cô trong chuyện tình cảm. Bạn có biết thức uống có thể kể rất nhiều về bạn không?
Bẵng một lúc sau, tôi mới nghe tiếng cô thật nhẹ. Như cô tự nói với chính mình hơn là trò chuyện với tôi.
- Em chia tay rồi.
Cô nói với ánh mắt nhìn xa xăm. Thường thì vậy, những chuyện khó nói ta sẽ thường không nhìn vào người đối diện. Như ta tự nói với chính chúng ta vậy. Ta ngại cái phản ứng của họ, sợ người ta thương hại mình, sợ người ta tiếp tục hỏi tới và vô tình xát muối lên vết thương còn đỏ hỏn.
Tôi hay gọi chỗ này là chỗ “trú”. Tôi thường ngồi ở 1 góc nhìn thẳng vào cửa. Có những vị khách vừa đến là tôi đã biết họ có thuộc về chỗ này không. Tôi vẫn hay nói là nếu vui đi mấy chỗ khác vui vui đi. Buồn thì về đây. Có lẽ là.. vậy thật! Trước đây, cô rất hay tới một mình. Bẵng một thời gian cũng khá lâu thì mới lại được nhìn thấy cô. Haizz.. đúng là quán bar bất ổn.
Đoạn hội thoại giữa cô với tôi, nó lạ một cách bình thường. Nó ở giữa chừng chừng vì tôi biết cô nửa muốn chia sẻ, nửa muốn không. Tôi vẫn hay tiếp những vị khách như này. Họ thất bại trong tình yêu. Nói thất bại thì cũng không đúng, nghĩ đơn giản thì họ không có được điều họ muốn. Tình yêu có phải cuộc chiến đâu mà bại với thắng. Mà dần về sau này, khi yêu “ké” thì tôi nhận ra tình yêu chỉ dành cho những người dũng cảm. Sao không dũng cảm cho được khi bạn đặt trái tim mình vào tay người khác, kèm theo đó là đủ mọi thứ. Thời gian, tiền bạc, công sức,.. tình yêu như một project không thời hạn mà ở đó KPI không rõ ràng và cũng chưa bao giờ chắc chắn. Mọi thứ quá mơ hồ và không dành cho những ai mong cầu sự chắc chắn.
Đã rất nhiều lần, tôi thú nhận tôi không tình yêu nhưng cực kỳ mê những chuyện tình. Ở đó, chúng ta thấy được sự cuồng si hiếm thấy. Sự cuồng si ấy còn hiếm hơn khi chúng ta ngày càng trưởng thành. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói “Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu.” Nghe sao cam go ghê nơi!
Cô nàng chào tôi sau 3 lượt rượu. Cô đã thoải mái hơn và khi về cô bảo tôi “nào em có người yêu mới. Em sẽ dắt qua chào anh.” Thiệt dũng cảm!!! Và thiệt đã, khi biết đợt tới mình bán được hơn 3 ly rượu.
C.
Tái bút: Vậy mấy kẻ không yêu có phải là hèn nhát?
—
Manfolk - Day Time Coffee-shop / Night Time Cocktail Bar
Địa chỉ: Tầng 2, 69 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1
Hotline: 033 869 6923