31/08/2020
Gửi các em 2002
Lời đầu tiên anh xin gửi lời chúc mừng tới các em đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất trong đời, chính là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ thi đậu tốt nghiệp năm nay khá cao, 98.34%, một con số đáng ngưỡng mộ đấy.
Phía trước đang là cánh cổng trường đại học dang rộng đón những tân sinh viên. Nào, bây giờ chúng ta nói một chút về ngành học cũng như nghề nghiệp mà các em theo đuổi sau này.
Chính xác là anh cũng đã trải qua thời gian này tròn 10 năm rồi, nhưng những cảm xúc vẫn còn y nguyên vì đây là thời điểm mang tính quyết định tương lai của mình sau này.
Một số lý do chọn ngành học khá phổ biến: Theo ý định của ba mẹ, trường pro điểm đầu vào cao để lấy le với bạn bè, học ngành nào đó chỉ vì thích 1 thần tượng nào đó, bạn bè rủ nhau vào học chung trường... và hàng ngàn lý do khác để các em chọn một trường và một ngành học, có ai nhìn thấy hình bóng của mình trên đây không. Nhưng có điều cực kì quan trọng mà các em chưa nghĩ đến, hoặc đã nghĩ đến nhưng chưa thật sự chú tâm vào đó chính là sở thích của mình là gì, sau này mình muốn trở thành người như thế nào. Các em đã từng nghe câu "Hãy theo đuổi đam mê, Thành công sẽ theo đuổi bạn"
Đây nhé, lời khuyên của anh: Hãy chọn học ngành mà mình thật sự thích, thật sự đam mê, khi đã trở thành 1 chuyên gia trong bất kì 1 lĩnh vực nào đó thì tiền sẽ tự đến với em thôi. Đừng chọn ngành học theo cảm tính, theo những lý do anh đã nói ở trên, hoặc là các em sẽ không tìm thấy được thành công thực sự, hoặc là sẽ mất thêm 1 khoảng thời gian nữa để đi theo đúng con đường mình chọn hoặc tệ hơn nữa là phải sống suốt phần đời còn lại và phải làm những gì mà mình không hề thích.
Đại học có thật sự quan trọng, có phải là con đường duy nhất, các em nghe câu này cũng nhiều rồi phải không, anh xin nhắc lại một lần nữa, không nhất thiết phải là Đại học, nhiều trường cao đẳng, trung cấp hay sơ cấp nghề đạo tạo ra rất nhiều nhân tài đấy, quan trọng là thái độ của các em thôi "Attitude is everything" Một người học trung cấp, có thái độ tốt, học tập và làm việc nghiêm túc sẽ là người trả lương cho người học có tấm bằng Đại học với thái độ không tốt. Ở đây anh không có ý nói là Đại học không bằng Trung cấp đâu nhé, đừng hiểu lầm, tất cả những gì anh muốn nhấn mạnh chỉ là thái độ của một người.
OK, nói rông dài vậy đủ rồi, các em còn có gì thắc mắc hay không hiểu có thể inbox trực tiếp vào tin nhắn cho anh nhé, anh sẽ giải đáp.
Hôm sau có bài viết cho các cô các cậu được trúng tuyển vào trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc sơ cấp nghề lên thành phố sinh sống và học tập về cách xử sự, ăn mặc. Giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống nơi thành thị, đón đọc nhé, thứ 5 tuần này.
Chúc các em có một kỳ xét tuyển thuận lợi, kỳ thi năng lực đạt kết quả tốt. Good luck!