28/09/2020
Lúc VN chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân Covid, mọi người đều tung hô nhau rằng nền Y Tế VN quả thật chẳng thua kém gì thế giới, sự thật thì các GS-TS, các bác sĩ VN rất giỏi (Người An Nam vốn thông minh mà)
Đến khi bảo NanoCurcumin, Nano mầm, Magic Mask là sản phẩm của Việt Nam và được sản xuất tại VN, là nghiên cứu của các GS-TS thì lại trề môi ra bảo :”K TIN ĐƯỢC HÀNG VN, VN DỎM LẮM”.
Từ khi nào lại có 1 niềm tin bất diệt rằng bất cứ thứ gì được sản xuất tại nước ngoài đều tốt hơn VN?
Từ khi nào 1 loại củ tự nhiên của xứ nhiệt đới lại được cho rằng tốt hơn khi trồng trong lồng kính của 1 xứ lạnh? (Củ nghệ)
Từ khi nào cứ sp nào có giá thành cao lại tốt hơn sp giá phải chăng (nano nghệ của Mỹ, Hàn đắt gấp nhiều lần hàng Việt)
Và những sp được quảng cáo nhiều trên các phương tiện thì luôn được cho rằng tốt hơn chỉ vì thị giác của người ta tiếp cận với nó nhiều hơn...
Các sp thương hiệu NATURE VN cũng hoàn toàn có thể chạy quảng cáo, hoàn toàn có thể lên truyền hình, nhưng... giá bán sẽ gấp đôi.
Nói về chữ “Tâm” thì chữ TÂM nó đang nằm ở đây đấy. Thứ nào cũng marketing kiểu vậy thì người nghèo có lẽ cả đời cũng sẽ không dám dùng dù có đau có bệnh.
Nanocurcumin, Nano mầm, Magic Mask là các sp được nghiên cứu bởi các GS - TS của Việt Nam. Giá cả phải chăng mà ai cũng có thể sử dụng. Hiệu quả đã được khẳng định bằng hàng ngàn phản hồi của khách hàng. Không tin các anh chị hãy dùng thử xem có bị thuyết phục k nhé.
Ai dạ dầy, đại tràng, nội tiết kém, muốn chăm sóc da thì cứ ới em Hương nha.