30/12/2020
30 Tết
Hôm nay 30 tết, đi làm về trong cái tiết trời lạnh buốt, len lỏi những làn tuyết rơi lất phất, những hạt tuyết có chút gì đó còn non nớt, chưa kịp chạm mặt đất đã tan ra rồi, nhưng cũng khiến cho con người ta rét buốt.Xa nhà, thỉnh thoảng len lõi những cảm giác cô đơn, nhớ mọi người da diết, chào tạm biệt một vài ông bà làm cùng, vì làm hết hôm nay họ sẽ được nghỉ tết, tự nhiên cảm giác chạnh lòng, mới đó mà...sắp sửa bước sang cái tết thứ 4, mình xa nhà, có đủ lâu không nhỉ khi bất giác nhớ lại rồi không hình dung ra được cánh hoa mai nó như thế nào🤣, 3 năm qua quên mất cái không khí chuẩn bị tết ở quê hương, quên luôn cái cảm giác mọi người hớn hở chào nhau ngày cuối năm để về chuẩn bị tết...và chắc cũng còn quên nhiều thứ nữa. Đứng làm rồi bất giác mĩm cười, tưởng tượng cái cảnh về dọn dẹp trang trí nhà cửa với Ba Mẹ, bận rộn chở Mẹ đi chợ tết, rồi cùng anh chị em đi sắm đồ mới🙂, rồi bla biết bao nhiêu là thứ. Chiều 30 lại ngồi buộc lạt gói bánh với Ba, tối quây quần bên bếp lửa với cả nhà canh nồi bánh tét, đúng y cái nghĩa tết đoàn viên. Giờ lớn rồi, đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, trãi nghiệm được nhiều điều...nhưng lại thèm những cảm giác của ngày xưa, thèm cảm giác hớn hở đợi trời sáng để bận đồ áo mới, rồi xúng xính sang nhà cô dì chú bác, rồi tung tăng cùng mấy đứa bạn thuở xưa😍. ..Giờ cũng 30 tết, những cảnh vật và mọi thứ xung quanh cứ yên ả đến buồn lòng !
Nhật bản 30/12/2020